Có nên yêu một người làm hướng dẫn viên du lịch không ạ ?
em nghe nói mấy người làm hướng dẫn viên du lịch hình như là ko đáng tin phải không ạ ?
anh ý của em hơn e đến 8 tuổi, năm nay em 21.
làm HDV miệng dẻo, đi xa nhà nhiều thì dễ bị yếu lòng, có người hay có bồ ở những chỗ hay đi tour nữa cơ. em nghe mọi người khuyên như vậy. anh ý còn hay rủ em đi tour cùng, nhưng em chưa nhận lời bao giờ, chị em còn răng " m nghĩ xem nó rủ m được thì cũng rủ những người khác được.."
có chị nào có kinh nghiệm việc này không khuyên em với ạ. hihi mong gặp chị nào có chồng làm HDV càng tốt :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn không phải người trong nghề...
Người ta nói rằng mỗi người mỗi tính. Mình lúc nào cũng ngẫm câu này và chẳng đánh đồng nghề nào với nghề nào cả....
Nhưng thực tình cái nghề này cũng có nhiều điều kiện cám dỗ khiến HDV sa ngã...:D
Cũng như các bạn khác nói: ngành nghề nào mà chả có người xấu người...
chồn : hix em là đứa hay nghĩ ngợi lắm chị à. nghe chị nói sợ quá cơ
mekemly :...
Hồi nọ em cũng yêu 1 em là sinh viên đang học ngành khách sạn du lịch gì gì đó. Yêu...
M biết 1 đứa bạn xxx với gái vì...
hỏi cho yên tâm thế thôi,...