Mình hiện giờ đang rất hoang mang và đau khổ không biết có nên tiếp tục yêu cô ấy nữa không. Các bạn hãy cho mình lời khuyên chân thành với. Cách đây vài ngày, do tình cờ nên mình biết chuyện trước đây của cô ấy, và sau nhiều ngày gặn hỏi, cuối cùng cô ấy đã kể cho mình sự thật quá khứ của cô ấy. Mình thật sự sốc, nó như mỗi nhát dao đâm vào tim mình. Theo lời kể thì trước đây cô ấy đã có 7 người bạn trai


- Người đầu tiên của cô ấy xảy ra vào năm 3 đại học, là bạn của 1 người bạn học chung lớp. 2 người chưa từng đi chơi riêng với nhau lần nào. Chỉ gặp nhau 2,3 lần trong những cuộc đi chơi với nhóm bạn, mối quan hệ chỉ là bạn và biết nhau được 1 tháng. Vậy mà hôm đó cô ấy cùng 2 người bạn (1 trai, 1 gái) đến nhà người đó chơi. Lúc mọi người đang ở trong phòng riêng của người đó xem tivi thì người đó bất ngờ ôm hôn, rờ vòng 1 cô ấy. Cô ấy nói có phản kháng, đẩy tay người đó ra, nhưng không được, sau đó 2 người lại xem tivi tiếp. Mình có hỏi sao cô ấy không đẩy ra, và 2 người kia trong phòng thì đang làm gì, xong cô ấy nói không biết 2 người kia đang làm gì, vì 2 người đó ngồi sau lưng nên không thấy, chắc 2 người đó cũng đang hôn nhau. Sau chuyện đó người con trai kia không liên lạc nữa


- Người bạn trai thứ 2 của cô ấy cũng xảy ra vào năm 3 đại học, là một người bạn cùng lớp. 2 người cũng chưa từng đi chơi riêng với nhau, mới chỉ là bạn và nói chuyện được gần 1 tháng. Một ngày người đó rủ cô ấy về nhà chơi. 2 người đã ở trong phòng riêng của người đó nói chuyện. Và điều gì xảy ra cũng đã xảy ra, 2 người đã đi quá giới hạn tình bạn, tuy không xảy ra chuyện Z vì cô ấy chống cự không muốn, nhưng 2 người cũng đã không còn mảnh vải che thân. Sau hôm đó cô ấy nghĩ sẽ trở thành bạn gái người đó, nhưng người con trai đó không liên lạc, cô ấy nhắn tin thì người đó không nhắn lại. Mãi mấy ngày sau người đó mới liên lạc thì cô ấy không muốn liên lạc, quen tiếp nữa


- Rồi người thứ 3 cô ấy quen cũng xảy ra vào năm 3 đại học, lớn hơn cô ấy 1 khóa, và 2 người cũng quen được 1 tháng, cũng đã ôm hôn. Sau đó cô ấy chia tay và không liên lạc


- Người thứ 4 cô ấy quen vào năm 4. 2 người quen nhau được khoảng 4 tháng và chỉ dừng lại ở những cuộc đi chơi, nói chuyên, chưa có chuyện gì xảy ra thì chia tay


- Người thứ 5 cô ấy quen cách đây 2 năm, và cũng đi chơi nói chuyện, mọi chuyện chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn. Mối quan hệ kéo dài hơn 1 tháng thì 2 người chia tay


- Và cách đây 4 năm, hôm đó bạn thân thời cấp 3 của cô ấy (trước đây cô ấy có thích anh ta nhưng anh ta không thích, sau cô ấy không thích nữa và chỉ xem là bạn) rủ cô ấy đi ăn với mọi người. Cuộc ăn uống kéo dài đến khuya, và cô ấy uống khá nhìu nên đã ngà ngà say. Sau đó người bạn đó mới đề nghị về chung xe với cô ấy, vì người đó không đi xe. Trên đường về, lấy lý do là quá khuya, say nên rủ cô ấy vào khách sạn nghỉ qua đêm. Cô ấy đã đồng ý, và chuyện cũng đã xảy ra. Theo như lời kể thì người đó đã ép cô ấy, cô ấy đã chống cự lại (rách quần áo). Tuy không xảy ra chuyện z vì cô ấy chống cự nên người đó không thực hiện được, nhưng 2 người cũng đã không còn mặc quần áo nữa. Sau đó cô ấy ngủ lại khách sạn cho đến sáng thì về. Sau hôm đó 2 người có đi chơi với nhau 1 lần, và người kia đã chạm vào vòng 1 của cô ấy, cô ấy gạt và nói nếu còn làm vậy sẽ không gặp nữa. Sau đó 2 người không còn liên lạc nữa. Mình trách cô ấy sao lại để xảy ra như vậy, và khi xảy ra sao không bỏ đi khỏi khách sạn. Cô ấy nói không suy nghĩ sâu xa, nghĩ là bạn thân nên không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vây.


- Người thứ 6 cô ấy quen cách đây 1 năm, 2 người cũng quen nhau được khoảng nữa tháng, đi chơi riêng 1 lần, và sang lần thứ 2 thì người đó mang theo rượu, rủ bạn cô ấy vào khách sạn để ăn, uống, nói chuyện. Cô ấy nói với người đó vào khách sạn chỉ nói chuyện, không được làm gì cả. Nhưng khi vào khách sạn, sau khi uống hết nữa chai rượu thì chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra. 2 người tuy chưa đi đến Z, nhưng cũng đã không còn mặc quần áo nữa. Sau đó 2 người ngủ đến sáng. Rồi đó cũng là lần đi chơi cuối, người kia dần ít liên lạc và 2 người kết thúc sau 1 tháng quen nhau. Mình trách cô ấy sao lại vào khách sạn. Cô ấy nói là đã nói với người đó không được làm gì, và người đó đồng ý, nên tin tưởng vào anh ta.


Tất cả những chuyện xảy ra, mình trách cô ấy sao lại để xảy ra như vậy. Cô ấy nói là không suy nghĩ sâu xa, không nghĩ con trai ai cũng muốn vậy nên không đề phòng, và khi ở riêng thì xảy ra những chuyện như vậy, trước giờ cô ấy không biết, và không tìm hiều về chuyện đó. Gio mình phải làm sao đây, mình rất hoang mang, và cảm thấy không còn tin tưởng cô ấy nữa, sao cô ấy có thể yêu nhanh, và chưa là bạn trai, mới chỉ gặp vài lần đã để xảy ra những chuyện như vậy. Mặc dù cô ấy khẳng định với mình là chưa từng để xảy ra chuyện Z và vẫn còn là con gái khi đến với mình. Các bạn hãy đưa ra lời khuyên chân thành giúp mình với. Mình có nên quen tiếp không. Vì đối với mình chuyện quan trọng nhất không phải là cô ấy còn hay mất mà là cách cô ấy yêu, đến quá nhanh và có những người không phải là bạn trai nhưng lại để xảy ra những chuyện mà chỉ có ở những cặp yêu nhau, có tình cảm sâu đậm