Chào các mẹ,:DEm là mem mới webtretho, em thường lên diễn đàn đọc topic nhưng chưa bao h comment. Hôm nay là lần đầu tiên em viết bài trên này, hi vọng nhận được lời khuyên từ các mẹ.  Mong mọi ng đọc và cảm nhận trong sự bao dung và độ lương, đừng ném đá em nhé :D



Năm nay em 22 tuổi rồi, nhưng tính tình vẫn còn khá trẻ con svoi bạn bè cùng trang lứa, hay mơ mộng viển vông, ngoại hình em cũng ko đến nỗi nào, cũng có người để ý và cũng thử đi chơi với vài người nhưng kết quả vẫn chẳng đi đến đâu. Em cũng ko khó tính trong cak lựa chọn bạn trai, cũng biết cách nói chuyện và pha trò cười.



Chuyện là trong 1 lần buồn đời, em lang thang vào 1 trang web kết bạn trên mạng và biết bạn ấy. Bạn ấy có 1 điểm j đó cuốn hút làm thôi thúc em viết 1 mess TA làm quen.(vì qua ảnh và 1 số infor cần thiết, em biết bạn ấy là dân du học)... Mấy ngày sau bạn ấy tl lại bằng Tiếng Pháp đại ý rằng cũng rất vui và muốn làm quen vs em bla bla...và cứ thế chúng em gửi message qua lại cho nhau. Bạn ấy thường trả lời ngắn gọn, em cảm giác như chỉ để lấy lệ thôi chứ thực lòng cũng ko muốn lắm. Dù biết vậy nhưng em cảm thấy rất vui khi nhận được reply từ bạn ấy....Bằng đi 2 tháng sau, ko thấy bạn ấy trả lời em nữa, em đã nghĩ mọi chuyện có lẽ chấm dứt từ đây và em định sẽ quên bạn ấy. Nhưng rồi 1 ngày vô tình qua fb của 1 ng bạn, em biết đc fb của bạn ấy. Sau 1 tgian đấu tranh tư tưởng "có nên add fb của bạn ấy k?", cuối cùng thì em cũng add và đc bạn ấy accept. Từ đó chúng em cứ nc qua lại với nhau, từ xa lạ bạn ấy đã mở lòng với em và tâm sự với em biết bao nhiều tưởng dường như bạn ấy ko thể tâm sự với ai (bạn ấy có vẻ sống khá khép kín). Đợt trc bận rộn thi cử nên chúng em ngừng nc 1 tgian, rồi sau đó từ đợt Noel bạn ấy đc nghỉ đông, có nhiều free time và em cũng rảnh rảnh nên chúng em nc nhiều hơn. Tgian nc thường kéo dài từ 4-5 tiếng. Có thể mọi ng nghĩ em hâm hâm nhưng thực sự em cảm thấy rất vui và ko còn cô đơn như trc nữa. Vì Pháp vs Vn chênh lệch 6 tiếng nên lúc nào em cũng phải thức muộn chỉ để nc với bạn ấy. Em biết bạn ấy cũng chẳng thiết tha j em lắm vì lúc nào em cũng là ng chủ động bắt chuyện vs bạn ấy. Em cũng chẳng biết mình làm sao nữa khi cứ theo đuổi 1 điều viển vông và ko chắc chắn thế này. Đối với em, bạn ấy quá perfect (mỗi tội hay tự kỉ và tính hơi trẻ con tý thôi :)) Em thấy mình giống cô bé con hay ngước lên bầu trời,; giơ tay với lấy những vì sao và tự thick thú khi ngỡ tưởng chạm tay đc đến 1 vì sao nào đó nhưng rồi sau đó lại tiếc hùi hụi khi đối mặt với sự thật. Đôi lúc em tự hỏi liệu bạn ấy có chút tình cảm j với em k? Dù chỉ là 1 chút 1 chút cảm tình thôi cũng đc :( bạn ấy nc với cũng nhiệt tình, thỉnh thoảng like ảnh của em, có lần bạn ấy nói nếu 30t em chưa có lấy ai, bạn ấy vẫn FA thì bạn ấy sẽ rước em về :)) Em biết đó chỉ là 1 câu nói đùa vu vơ thôi nhưng nó cũng khiến em vui cả ngày, các mẹ ạ!



Thực sự em cũng chẳng biết mối qhe này đến đâu nữa, có lẽ em cũng ko nên tin tưởng quá vào ty trên mạng và những ảo tưởng trong suy nghĩ. Nhưng trong thâm tâm em luôn mong 1 điều j đó kỳ diệu xảy ra, cuối tháng 3 bạn ấy về nc thực tập và biết đâu chúng em gặp nhau và... thì sao? em cứ sống trong tưởng tượng như vậy. Liệu em có nên tiếp tục nói chuyện và làm con ngốc lúc nào cũng chạy theo bạn ấy ko?



Em biết chuyện của em khá nhạt nhẽo và chẳng hấp dẫn tý nào. Chỉ là em muốn chia sẻ tâm sự để xem có nhẹ nhõm hơn chút nào ko, có j ko phải mong các mẹ thông cảm cho em nhá! :D



Em cảm ơn rất nhiều ạ :):D