Lang thang chuyên mục Tâm sự tình yêu của WTT cũng nhiều. Vào đọc những tâm sự của mọi người mà thấy đa phần là chị em phụ nữ. Mình là nam thì có hay ho gì khi viết ra những dòng tâm sự dưới đây không nhỉ?


Chuyện của mình là thế này!!!


Năm nay mình đang 30t( tính cả tuổi lấy vợ ạ), mình vừa mới chia tay người yêu được khoảng nửa tháng. Mà nói chính xác nhất là bị đá. Bạn gái cũ mình chỉ đang là một sinh viên năm cuối. Kém mình 8 tuổi. Lý do của cô ấy là không nhìn thấy tương lai của mình phía trước. Nhưng mình biết rằng đây không phải là một lý do duy nhất. Lý do nữa là cô ấy đang có người mới. Người này cô ấy quen trước đây khoảng 2 tháng, tức là trong thời gian mà tình yêu với mình vẫn còn mặn nồng. Và bây giờ thì cô ấy đang say đắm trong tình yêu mới. Như vậy thì có phải là bắt cá 2 tay không nhỉ? Trong thời gian yêu nhau 1 năm 4 tháng thì đây không phải là lần duy nhất. Cô ấy đã từng quỳ xuống xin mình tha thứ( mình không bắt ép nhé! Vì mình đã nói với cô ấy là: em chỉ được quỳ trước mặt bố mẹ, cấm không được quỳ trước bất cứ ai). Và lần đó mình đã tha thứ cho cô ấy. Như vậy gọi là gì nhỉ? Nhu nhược, si tình, hay là mình ngu? Đau đớn nhất của đàn ông là bị cắm sừng đấy. Vậy mà cho đến lúc này, tận lúc này đây mình vẫn chấp nhận người khác nói mình là người nhu nhược, chấp nhận người khác nói mình là người lụy tình để mong em quay về. Mình cũng nói qua là mình không đến nỗi nào để không thể tạo dựng được một mối quan hệ mới. Mình không to cao, đẹp trai nhưng lại có chút duyên để có thể có bạn gái khác theo đuổi mình.


Theo mọi người thì mình có nên suy nghĩ và chờ đợi một người con gái như vậy?