Chào mọi người ạ, em năm nay 24t, bạn bè e thì đã chồng con hết rồi, e thì nửa muốn lấy chồng sớm tầm tuổi này, nửa thì không. Số em nó trắc trở đường tình duyên lắm các mẹ ạ, mình yêu ng này thì người ta lại không yêu lại, còn người thích em thì em lại còn ghét thêm :( 2 năm trước e có quen 1anh hơn em 1 tuổi, cũng có thời gian khoảng gần 1 năm yêu nhau. Chia tay xog sau 1 thời gian thì a ý tự dưng nhắn tin zalo cho e, a ý nhắn tin cũng có ý muốn quay lại, nhưng e lại nói e đag thích ng khác rồi thì lại k nói chuyện với nhau nữa, lại im lặng sau 1 năm cho đến bây giờ, e post stt liên quan về vấn đề chồng con thì a ý lại nhắn tin cho e. Lần này thì là a ý nói luôn, a ý muốn cưới em, nếu như e đồng ý thì a ý sẽ ra HN để yêu lại từ đầu và cưới. E có hỏi vì sao lại là e thì a ý bảo vì a k muốn có thêm 1 mối quan hệ mới nào nữa, rồi nói rất thuyết phục người nghe kiểu như là tương lai k ai biết trước nó sẽ ntn, e cứ đồng ý đại đi. 2 hôm nay rồi, cứ thấy onl là lại vào hỏi ý e sao? Có đồng ý k?


E thì cũng thử nc với mẹ, mẹ e lại kiểu như bắt được vàng vì có thằng nó muốn rước e đi, mẹ e đồng ý luôn, lại còn năm nay cưới là đẹp @@ chưa biết mặt mũi, tính cách nó thế nào mà ok nhanh thế chứ. Chắc mẹ e đùa.


Hỏi ý kiến bạn bè thì chúng nó cũng nói giọng kiểu đùa đùa hay sao ý "ừ cưới đi"


A ý hỏi đến nỗi e hơi sợ và phải lảng tránh. Mọi người thử cho ý kiến giúp e xem e có nên nhận lời k :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thaomai1091