Có mẹ nào được thầy bói phán không cưới được nhưng rốt cuộc vẫn cưới được ko?
Hôm nay em đi xem bói, thật ra em đi xem cũng nhiều lần cho dzui rồi,toàn chở bạn bè đi chung rồi mình hứng coi luôn, nhưng em không tin bói toán, nhưng càng coi thì càng tức. Em coi 10 người thì 10 đều nói em và bạn trai em không thành, quen làm gì vì không có duyên số, nói là em sẽ lấy chồng già hơn tuổi rất nhiều (bạn trai em bằng tuổi) và do người khác giới thiệu, 10 thầy bói đều nói thế y chang. Và nói em sẽ chia tay người yêu trong năm nay mà qua năm sau em thấy vẫn chưa chia. Tuy không tin nhưng sao mấy chuyện khác thì nói cũng đúng quá, ai cũng phán em và ng yêu em không thành làm em cứ bồn chồn mãi, chả hiểu sao, biết là bói toán mà nghe không vui vẫn lo.
Có chị nào đi coi bói phán như em không và cuối cùng vẫn cưới được thì cho em chút lòng tin với:Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
- Người 1: Bố mẹ đi xem bói cho cậu con trai thấy hợp cung, mệnh.... cái gì...
Người yêu mình tính tuổi dương thì bằng mà tính tuổi âm thì cũng kém...
Cứ sống hạnh phúc với những gì mình có là hay nhất rùi :Laughing: cứ suy nghĩ này nọ...
Sao mấy con bạn em nó cũng đi coi...
ờ.................người wen mà...............trời ơi.!!!!!!!!!!!!!sao em nỡ đành quên????:Crying:
hình như nick quen quen :Battin ey::Battin ey::Battin ey: