Em và bạn trai yêu nhau đã gần 2 năm rồi, vậy mà bây giờ em lại đang rơi vào khủng khoảng không biết có nên tiếp tục nhẫn nhịn để tiếp tục mối quan hệ này không???


Bọn em bằng tuổi nhau, cái thời sinh viên thì mối quan hệ này thật là màu hồng, lúc nào cũng được ở bên cạnh nhau như hình với bóng, cứ đi học là đưa đón nhau, đến lúc tan trường thì lượn lờ với nhau khắp phố phường.


Cái tình cảm đẹp đẽ đó cứ tiếp diễn và phát triển cho đến khi bọn em ra trường.


Có lẽ cuộc sống thực tế đã bắt đầu thay đổi tính cách của cả 2 đứa.


Bạn trai em đi làm trước em, thời gian đó em chưa xin được việc mà suốt ngày ở nhà phụ giúp công việc nhà cho bố mẹ, lúc đó em thương bạn trai em lắm, vì làm kinh doanh toàn phải đi suốt, không có thời gian nhiều ở bên cạnh em nữa, em cũng thấy tủi thân. Và quyết tâm đi làm để không có thời gian suy nghĩ linh tinh.


Rồi cuối cùng em cũng tìm được 1 công việc khá là tốt, cái thời gian cả 2 đứa cùng đi làm và chỉ dành thời gian cho nhau vào buổi tối. Em thích cái cảm giác mỗi lần được người yêu đưa đón sau mỗi lần đi làm về, em nghĩ mình rất hạnh phúc.


Nhưng mọi chuyện lại thay đổi khi bạn em lại có sự bất đồng ở công ty và xin nghỉ việc, cùng thời gian đó là công việc của em lại tiến triển rất tốt.


Vì bạn em là người tỉnh, còn em là người Hà nội nên nhiều cái phải chịu bất lợi như chuyện nhà cửa, cũng như từ khi bạn em nghỉ việc thì đa số chi tiêu toàn do em phải lo liệu, xe của bạn em thì bị mất, em cũng phải kiêm nhiệm vụ là xe ôm bất đắc dĩ luôn, ngày nào em cũng phải đi đi về về 1 mình gần 40 cây số, nhiều lúc thây tủi thân lắm, cứ âm thầm khóc 1 mình trên cái quãng đường đó ( do bọn em đang học liên thông lên đại học nên mỗi lần tan làm em lại fai đón bạn em đi học cùng rồi lại đưa về xong mới được về nhà).....


Nhiều lúc em cảm giác như mình bị lợi dụng từ chuyện xe cộ cho đến chuyện tiền bạc nhưng nghĩ rồi cũng thấy thương bạn em vì ở xa gia đình, điều kiện vật chất cũng không có, yêu nhau gần 2 năm trời mà em chưa dám mở mồm ra đòi hỏi bạn em fair mua này, mua nọ cho em......:((...... Mấy đứa bạn em vẫn nói vì em kiếm được nhiều tiền hơn bạn em nên mới thế


Em muốn hỏi các chị có phải do yêu bằng tuổi, con gái thường hay khổ hơn không và thường suy nghĩ nhiều hơn nữa, bạn em thì rất vô tâm, không biết quan tâm tới em nhiều, cứ phải để e nhắc nhở thì mới làm.


Hiện giờ em đang rất băn khoăn không biết làm thế nào nữa, cứ như thế này rồi không biết có lấy được nhau không, vì em cũng trót trao cho bạn em cái quý giá nhất rồi.............


Còn nếu em cứ phải chịu đựng mãi như thế này chắc em cũng phát điên mất,


nhiều lúc em cũng hy vọng để bạn em cố gắng, kiếm 1 công việc ổn định rồi bù đắp cho em trong thời gian vừa qua, nhưng em không biết phải chờ đợi đến bao giờ????


Các mẹ cho em 1 lời khuyên với, cám ơn các mẹ nhiều lắm :X:X:X