28 tuổi, cái tuổi có lẽ cũng đã báo động cho nhà kho sắp mất chìa khóa. Nhất là cảm giác cô đơn những ngày cuối tuần, hay sự hạnh phúc của bạn bè. Số phận hay là duyên số đây khi bao nhiêu cơ hội đã đi qua. Những tưởng cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng sao mà cánh cửa đó vẫn chưa thấy mở vậy?
Hôm qua mìn cũng bị dư lày:Silly::Silly::Silly::Silly::Silly: Ơ thế còn vụ ọp iếc dư lào đới...mìn dấy lên phong trào mong các mẹ tương lai bớt cô đơn đới, cơ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đang tính nếu xin tham gia hội này thì cuối tuần mấy chị em sẽ đi nhậu nhẹt, đập phá ở đâu...
Cũgn đặt cục gạch cho nó chắc này,
Cơ mà...
Vậy làm quả đi ăn uống đi nhờ. Thứ 7 được ko mọi người, xin tiếp ý kiến đi.
Thế ta cứ làm cái danh sách nhé roài tổng kết vào thứ 6, nếu...
Chúng tui có một nhóm bạn cũng vậy đấy. Tuy nhiên...