cho mình hỏi có nên yêu người con trai có quá khứ lẫy lừng tán gái hok?


Hôm qua người yêu cũ của bạn trai minh tự nhiên điện thoai hỏi a ấy đang ở đâu.a ấy nói đang ở nhà H ( H là mình và ex của anh ấy cũng biết minh).xong 2 người k nói chuyện nữa.Tối đó về mình hỏi và a ấy kể hết về ng iu cũ và cả quá khứ tình trường của a.a ấy quen rất nhiều ng phải nói la 7,8.... người. Quen thường khoảng 2 tháng là a chia tay vì không hợp.a thề là a chưa quá giới hạn với ai cả.a nói vì a muốn kiếm ng vợ xứng đáng và hợp với a ấy nên mới tìm kiếm nhìu như vậy.a nói tiêu chí của anh la khi chưa vợ thì làm j làm nếu đã có vợ thì vợ là số 1. A nói giờ a đã kiếm dc ng vợ xứng đáng với a là mình.Nhưng giờ khi nghe về quá khứ a như vậy, mình thấy hụt hẫn thế nào.trước giờ a tốt và mình k nghĩ a là ng như vậy.A nói vì mình và anh quyết định đi đến hôn nhân nên a kể ra hết.Giờ mình k biết phải làm sao.Cứ nghĩ a đã yêu biết bao nhiu cô gái như vậy khiến mình rợn người.Xin mọi người cho mình ý kiên.Mình muốn kể chuyện này với mẹ để xin ý kiến mẹ nhưng mình nghĩ nếu biết mẹ sẽ k cho mình quen với a nữa.


Cảm ơn mọi người đã đọc và cho mình ý kiến..