Mình thấy hoang mang và lo sợ quá. Cách đây hai ngày mình biết mình đã có thai. Mà chắc chắn mình với người ấy không thể đến được với nhau. Nhưng nghĩ đến chuyện phải bỏ đi đứa bé... mình không biết phải làm sao? Mình rất sợ. Mình đã chứng kiến cảnh này và nghĩ tới thôi đã làm mình không thể chịu nổi. Còn nếu mà sau này mình không thể sinh con được nữa, minh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời!
Trong chuyuện này chẳng ai có thể biết được và quyết được, ngòai BELIEVE, để hay bỏ còn liênq uan tới nhiều chuyện, hòan cảnh, lý do........ Chỉ có bạn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Hãy gọi cho mình bất cứ lúc...
Chỉ có bạn...