cho mình hỏi cac bạn nam một câu : "có bạn nam nào vì yêu quá nên không muốn chia tay k?"
Nó tựa ghế ngả ra sau và kệ cho giọt nước mắt cứ lăn ra,. Hnay nó không chiu vào nhà vệ sinh khóc như mọi hôm nữa, không sợ mọi người nhìn thấy nó khóc lại hỏi là "làm sao mà khóc?", Vì hôm nay nó bị đau mát nên mọi người có hỏi nó sẽ có cớ là vừa tra thuốc nên nước mắt cứ chảy ra.
Sau khi diễn ra cuộc khẩu chiến đêm qua, mặc cho anh nói nó im lặng chẳng nó gì. Cũng chẳng hiểu vì sao từ khi yêu anh mỗi lần cãi nhau hay giận hờn , hiểu lầm nó không bao giờ thích nói nhiều hay thanh minh điều gì vs anh, mặc cho anh nói gì nghĩ gì, nó vẫn im lặng. Sáng nó nhắn tin cho anh nói :" Em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em không còn như trước, ngay cả đến cái ôm cũng thấy hững hờ."
Nó là một đứa con gái bèn ngoài cá tính , mạnh mẽ hay động tay chân, bạn nó con trai cũng nhiều hơn con gái. Mọi người bảo nó "sinh ra là con trai mói đúng." mỗi lần như thế, nó cười. Nhưng thực chất bên trong con người nó là đứa con gái hay khóc, thích làm nũng, cần được quan tâm và ân cần chăm sóc như bao thằng con trai vẫn làm cho đứa con gái là người yêu vậy.!
Trở lại tin nhắn lúc sáng anh trả lời cho nó rằng : "trươc khi nói anh khác em hãy xem lại bản thân mình đi." Vẫn câu nói và cái suy nghĩ "trước khi em nói anh em hãy nhìn lại mình trước đi, em cũng khác không giống em trước kia vậy nên e đừng có nói a khác". Bài hát " anh khác hay em khác" của Khắc Việt có lẽ hợp trong hoàn cảnh lúc này của nó.
Nó không trả lòi tin nhắn của anh. anh gửi tiếp tin nhắn nói: " thật sự anh không muốn nói ra câu này vì sợ mất em, nhưng em đã nói như thế thì anh nghĩa, mình nên chia tay cho em đỡ mệt mỏi vì em". Giờ thì không cần tra thuốc cho nước ra nữa.
Im lặng một lúc, rồi nó cũng replay lại tin nhắn của anh nói" Anh đã nói thế thì em cũng không còn gì để nói nữa. Chúc anh hạnh phúc. Chào anh."
Anh gửi tiếp tin nhắn cho nó sau khi nó đồng ý chia tay " Anh không muốn em phải mệt mỏi vì anh nữa. anh cũng cần một người hiểu anh." anh muốn nó hiểu anh như thế nào đây, khi anh có chuyện gì anh cũng không nói với nó, anh bị áp lực nhiều phía khi yêu nó, nó hiểu , hai đứa đã phải đi qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau nó hiều. Nhưng có chuyện gì anh cứ im lặng một mình chịu đựng không nói gì rồi cáu gắt, quoát mắng nó thì nó không hiểu.
" Chúc em hạnh phúc, yêu em nhiều. cô bé của anh." nó gét đứa con trai viết cho nó câu nói ý.
Thật ra thì nó đã có linh cảm anh đang nói chuyện với người con gái khác ngoài nó đợt một thời gian rồi. Nó là đứa rất nhạy cảm. trc khi khi đi với nó a không hay để ý điện thoại nhưng một thời gian gần đây a hay nhìn điện thoại khi đi với nó, cũng khó chịu khi thấy nó cần điện thoại của anh để chơi điện tử. Nó im lặng không nói gì,kể cả đến bây giờ, khi anh nói chia tay nó vẫn im lặng, đồng ý. Sâu trong con người nó vẫn tin rằng, lúc yêu nó anh có thì cũng chỉ là nói chuyện với người con khác chứ không làm gì có lỗi với nó. Với nó chỉ cần thế là đủ.