Mình theo đuổi 1 cô gái cũng đã được 9 năm nay, từ thời còn học cấp 2 với nhau. Lúc đầu chỉ có tình cảm bạn bè. Vài năm gần đây, mình dần nảy sinh tình cảm khác giới với cô ấy và muốn tiến xa hơn. Có lần mình rủ cô ấy đi chơi riêng thì cũng vui vẻ đồng ý. Cô ấy thuộc gia đình gia giáo, hiền lành và rất có học thức. Thế nên mình nghĩ 1 người con gái như vậy mà chịu đi chơi riêng thì cũng đã có chút tình cảm với mình rồi. Do đó, mình thể hiện sự quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Như khi cô ấy ốm thì mình hỏi thăm rất chu đáo, tình cảm. Tuy nhiên, mới đây mình rủ cô ấy đi chơi, mình có nói "Nếu cậu ngại thì tớ có thể rủ thêm vài bạn nữa đi cùng", thì cô ấy lại trả lời "Tớ không ngại đâu, tớ không muốn đi chơi riêng với cậu vì không muốn cậu nghĩ tớ thích cậu trên mức bạn bè. Tớ rất quý cậu nhưng chỉ coi cậu là bạn thôi!". Mình thực sự rất buồn trước câu trả lời này của cô ấy. Không như nhiều người con trai khác chỉ quen biết cho vui, mình yêu cô ấy thật lòng và luôn hy vọng sẽ được chăm lo cho cô ấy bằng hết khả năng của mình. Mình là 1 người chung thủy, học giỏi, biết lo cho sự nghiệp và rất đàng hoàng, tử tế. Hiện tại mình và cô ấy đều đang học ĐH năm 3. Mình học du hoc ở Anh còn cô ấy hiện đang học ở 1 trường ĐH VN. Mặc dù ít có cơ hội gặp nhau nhưng thật sự mình khó có thể quên được cô bạn từ thời Trung học của mình.


Mình có tham khảo 1 số người. 1 số thỉ bảo mình không nên tiếp tục nữa làm gì cho mệt. 1 số thì bảo cô ấy còn ngại và chưa sẵn sàng cho tình yêu nên phải trả lời như vậy.


Vậy mình có nên cố gắng theo đuổi cô ấy nữa không? Mọi người cho mình lời khuyên nhé!