Mình từng nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ chỉ dành cho những người quá áp lực chuyện đẹp xấu thôi, nhưng dạo gần đây xem vài case lại thấy góc nhìn khác hẳn.
Có bạn Lê Chí Nguyện trong Hành trình Lột xác mùa 7 làm mình nhớ mãi. Bạn ấy không phải kiểu muốn thành hotboy hay nổi tiếng nhanh, mà chỉ đơn giản muốn tự tin hơn để theo đuổi nghệ thuật. Trước đó bạn bị hàm hô, cằm lẹm, sẹo rỗ với hói tóc khá nặng nên nhìn lúc nào cũng mệt và già hơn tuổi thật.
Mình xem đoạn gia đình bạn ấy mà thương, kiểu một người sống rất tình cảm nhưng luôn mặc cảm vì ngoại hình. Sau khi chỉnh hàm, làm mũi rồi trị sẹo rỗ xong thì thần thái khác hẳn luôn, nói chuyện cũng tự tin hơn nhiều.
Nói thật mình vẫn nghĩ thẩm mỹ không phải cứ làm là hạnh phúc hơn, nhưng có những người được “gỡ” mặc cảm nhiều năm thì cuộc sống của họ thay đổi thật. Quan trọng chắc vẫn là làm vừa đủ và gặp bác sĩ có chuyên môn, chứ giờ thấy nhiều nơi quảng cáo quá đà cũng hơi sợ.

