Sắp noel rồi mà tâm trạng quá, đành gõ lên đây câu chuyện của mình để nhận gạch đá cho vơi bớt nỗi lòng.
Chẳng là mình được một người bạn giới thiệu 1 em gái (mình năm nay cũng 31 tuổi, em gái cũng 29 rồi).
Hiện mình đang ở rất xa, em gái thì đang ở vn. Mấy hôm đầu 2 đứa nói chuyện cũng khá vui. Nhưng thi thoảng cô ấy ko nhắn lại mình, hoặc trả lời rất sơ sài, kiểu trả lời đóng (vâng, em cảm ơn). Cũng có hôm 2 đứa nhắn rất nhiều và rất lâu.
Giờ thì mình thích cô ấy thật rồi, cứ thấp thỏm chờ tin nhắn của cô ấy cảm giác không dễ chịu chút nào.
Mình cũng được biết, khi con gái ko rep có nghĩa là người ta ko có để ý mình. Uhm đành chịu chứ giờ làm sao. Thực ra cô ấy cũng chưa biết gì về mình, mình cũng vậy, tất cả chỉ qua hình ảnh facebook.
Nhưng sao trai tím mình cứ thấp thỏm như 1 cậu bé, biết lớn rồi, phải tự điều chế cảm xúc, nhưng sao khó quá mọi người ạ. Nhớ ai quá, muốn nhắn cho người ta nữa mà phải giữ thể diện, sợ nhắn nữa lại làm phiền người ta và mang nhục vào người.
Trách ông trời sinh ra tính nết con trai và con gái khác nhau để chẳng thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì. Mình cứ băn khoăn phải chăng mình nói chuyện thiếu muối quá, cứ suốt ngày "Cuối tuần có gì mới ko?", Em măm chưa?...chắc cô ấy chán ngấy rồi. Mình đó là những lời chân thành mình muốn quan tâm. Mình biết nhiều chiêu trò tán gái chứ, nhưng mình ko muốn theo cách đó, vì ko phải con người mình, có lẽ đó là ló do cô ấy chán mình.
Híc, mình bình thường chứ ko đẹp cũng chẳng xấu trai, nhưng mình luôn thích ăn mặc đơn giản, ko hiện đại.
Về điều kiện thì mình cũng ko đến nỗi tệ, mình ăn rồi bỏ ra cũng được 60-70 tr. Học vấn chắc cô ấy ko phải lăn tăn.
Ấy vậy mà để thương 1 người sao khó quá, cứ muốn nhắn, nhưng lại sợ làm phiền. Đã gần 10 năm rồi mình chưa yêu đương nhưng khi thích ai thì thích thật lòng, vậy mà số phận cứ chớ trêu.
Buồn quá viết lăng nhăng mọi người ạ, 31 tuổi đầu rồi mà vẫn vướng vào mấy chuyện tình cảm này.
Theo mọi người có nên tiếp tục nhắn cho cô ấy ko? Hoặc đợi cô ấy nhắn lại, nếu cô ấy ko nhắn lại thì đừng làm phiền nữa.
Có Nữ nhi nào cho biết ý nghĩ của mình được ko ạ? Nghiêm túc nhé, vì tôi chân thành.