Em chào các bác , các cô và các anh chị trong diễn đàn ..!


Thật sự bây giờ em đang rất bối rối chẳng biết phải nên làm như thế nào ? Em có yêu 1 cô gái kém em 1 tuổi . Yêu nhiều lắm ạ .Và em ấy thì cũng vậy. Bên nhau là chúng em quấn quít lắm . Nhưng dạo gần đây em thấy cô ấy hay buồn. Em đã cố gắng tâm sự thật nhiều vì biết rằng chắc chắn là có chuyện khó nói .Cuối cùng thì cô ấy cũng nói nhưng chỉ là nói theo nghĩa của 1 câu hỏi : Anh sẽ nghĩ như thế nào nếu ... 1 cô gái không thể sinh con ? Nghe xong câu hỏi là em nghĩ ra ý của cô ấy là như thế nào rồi .Em xin kể lại 1 chút : Gia đình em ấy có tất cả 6 anh chị em . trong đó ngoài em ấy thì còn 1 chị gái nữa . Nhưng Chị gái thì ... Không thể sinh con được . Em ấy thì đang đi học nên khả năng đi khám thì chắc chắn là chưa đi lần nào . Nhưng có lẻ Thấy chị gái như vậy nên em ấy cũng suy nghĩ nhiều. Và có lẻ em ấy cũng sợ chính mình cũng như vậy . Và nếu như chính cô ấy cũng như vậy thì em sẽ nghĩ như thế nào ? Có chấp nhận cô ấy không ?


Em Thật sự rất yêu cô ấy . Dẫu biết rằng : Ai cũng mong muốn gia đình có những đứa trẻ , những đứa trẻ mà chính mình đẻ ra. Với phụ nữ thì khát khao làm mẹ còn mãnh liệt hơn nữa . Em muốn cô ấy biết rằng dù cho có thế nào thì em vẫn sẽ yêu , yêu nhiều lắm.Vẫn ở bên chia sẻ và nói chuyện thật nhiều , vẫn quan tâm thật nhiều nhưng có lẻ em ấy vẫn nghĩ nhiều quá.


Không biết trên diễn đàn có mẹ nào có kinh nghiệm gì về vấn đề này thì tư vấn em với . Trong hoàn cảnh đó thì cô ấy cần cái gì nhất .Có thể em yêu thương nhưng chưa đầy . vẫn còn nhiều thứ nhưng em thật sự thật sự không bao giờ từ bỏ dù cho điều cô ấy nói có là sự thật.


Mong các mẹ tư vấn ..!


Em xin cảm ơn rất nhiều ạ ...!