Hôm trước tán dóc với mấy chị bạn, nhiều người trong số đó đồng tình với quan điểm là "họ cảm thấy tình yêu sét đánh hay tình yêu gà bông sẽ khó mà bền chặt", mình không nghĩ vậy, cái gì trên đời này cũng có ngoại lệ có chăng là mình biết hay không, tự dưng làm mình nhớ đến chuyện tình gà bông của mình quá... Mình muốn chia sẻ chuyện này để hy vọng những ai không tin tưởng vào những loại tình yêu đó thì sẽ có cái nhìn thoáng hơn... Câu văn mình ko trôi chảy lắm hi vọng mọi người đọc hiểu hihi .



Mình lấy nickname của mình kể chuyện nên tên mình là Y nha. À quên câu chuyện mình sau này sẽ liên quan chính đến 3 người con trai, mình tạm gọi là người A , người B và người C nha - còn tên D,E,F,G... là mình đặt cho các nhân vật khác, mọi người đừng để ý nhiều sợ bị nhầm hihi



Chuyện của mình xảy ra vào năm mình học lớp 12 - năm cuối của đời học sinh. Đầu năm học cô chủ nhiệm xếp chỗ ngồi cho lớp - mình được cô xếp ngồi bàn đầu với một bạn trai vui tính tên D, sau lưng mình có thêm 2 đứa 1 trai 1 gái mà sau này 4 đứa hợp thành cái chợ hihi - bàn mình đặt cạnh cửa ra vào, còn người ấy ( người đặc biệt sau này của mình thì ngồi bàn gần cuối ). Thật sự lúc đó mình còn chẳng nhớ nổi gương mặt của nhiều bạn trong lớp nên tất nhiên gương mặt ấy cũng chằng có trong tâm trí của mình. Cộng thêm tính mình rất trầm, ít nói, ít giỡn với ai trong lớp, cứ kiểu đến lớp học rồi đến giờ thì về thôi, không màn đến mọi thứ nên mình cũng chẳng để tâm lắm.



Thời gian đó internet cũng vừa mới du nhập vào VN nên tất nhiên mọi người cũng khá sôi nổi với những loại hình game online trên mạng, lớp mình cũng không ngoại lệ. Hầu như ai trong lớp mình cũng chơi game Audition! - phải nói là game này thời đó rất thịnh, ngày nào mình cũng thấy tụi bạn mình tan học xong ra vô quán chơi audition cả - mình - tất nhiên cũng rất tò mò xong hỏi thằng bạn kiểu:



- "ủa sao trò này có gì hay mà ai cũng chơi vậy"


- nó bảo :"chơi vui giải trí, nhảy nhảy nghe nhạc để thư giãn"


nói xong chắc thấy mình chưa hiểu lắm nên nó tiếp:


-"tui cho bà cái nick dư của tui vào chơi đi khỏi tạo làm gì mất công, vô phòng lớp mình nhảy vui lắm"



Rồi nó chỉ mình cách vào, mình đặt tên xong vào phòng nhảy và say hello với tai đứa trong lớp. Phải nói là tụi nó hết hồn vì mình có chơi bao giờ đâu hihi, nhưng thật sự chơi cũng vui thiệt, giải trí nghe nhạc chỉ có điều mình nhảy dở lắm, toàn miss hoài thôi toàn bị cười thúi đầu >.!!! hihi. ( Sở dĩ mình chen ngang chuyện game này là vì chuyện này mà sau này mới có cái để kể tiếp , mọi người thông cảm nghen) ...



Từ ngày được thằng bạn chỉ cho game đó thì khi rãnh mình hay lên chơi với tụi bạn trong lớp hoặc nhiều khi lên YH chat với nhau. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như có một ngày nọ, mình đang chat với mấy đứa bạn trong lớp, đang chuẩn bị vào game chơi thì có một nick lạ pm cho mình (người này mình đặt là người A)



- Buzz!!


- ???


- Hi Y


- ??? ai


- Mình học chung lớp nè, mình tên A , biết mình ko


- Ờ! vậy à, tui ko biết


- hic, TA cho A nick Y đó, add nick nha.


- Ừ, vậy à


- Nghe nói Y cũng chơi game audition phải k? vào nhảy ko?


- Có chơi mà nghe nhạc nhiều thôi nhảy dở lắm, nếu chơi thì vào phòng ... đi, có đứa lớp mình out rồi.


- OK, ... vô liền



Sau màn chào hỏi thì A nhảy vào phòng chơi với lớp mình và tán gẫu trong game, mình chơi xíu là mệt nên thoát ra ngoài nghe nhạc, lát hồi A cũng ra rồi chat vài câu với mình rồi cả hai cùng out. Hôm sau vô lớp mình mới biết mặt A. A chơi chung với một đám con trai trong lớp, trong đó có B cũng là bạn thân của A. D ngồi kế mình cũng chơi chung với A và B luôn. Lúc đó mình ngồi chung nên cũng hay nói chuyện này nọ với D. Đám con trai này hay đá cầu vào giờ ra chơi và hay tụ tập chơi đá banh vào cuối tuần, cũng khá là thân nên chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hết.



Khi có thời gian rãnh là mình sẽ online nghe nhạc, xem tin tức và chơi game. Lâu lâu A lên thì buzz hay pm chat với mình. Một hôm mình có việc nên online trễ, lên YH thì thấy mọi người để status số phòng chơi game và nhắn khi nào mình online thì vô game luôn, thế là mình vô thôi. Tình cờ hôm đó mình thấy có 1 nick lạ trong phòng lớp mình - cũng chẳng để ý, nhưng thấy mọi người nói chuyện thì mình biết đó là B. Đến lúc B hỏi mình là ai, mình ko nói mà A trả lời là Y lớp mình đó, sau màn A giới thiệu mình thì cả đám cùng chơi game, mình chơi một hồi là out ra YH vì hôm đó mình mệt. Ra YH một lúc xong có nick lạ pm mình, đó là B. Mình vừa trò chuyện với A, vừa chat vài câu với B, vừa chat nhóm với mấy đứa trong lớp. Vì hôm đó mình online trễ nên mình chat có chút xíu rồi out.



Kể từ hôm đó mình cảm nhận rằng tần suất online của A và B càng ngày càng tăng, mình cứ online là cả hai lại cùng pm cho mình. Mình thì vô tư, nói chuyện với cả A và B đều hợp và vui vẻ, nhưng kỳ lạ là vô lớp cả mình và A cứ như người ko quen biết, chỉ nói chuyện xã giao vài câu. Còn B thì khác, hay bắt chuyện với mình ... và nhiều lần đang ngồi học mình có cảm giác như ai đó đang nhìn mình từ phía sau, lúc mình quay lại thì đôi khi thấy A - A thấy mình rồi A cười , hoặc đôi khi thấy B - B cũng cười tươi với mình ( cả A và B cùng chơi thân, cùng ngồi kế nhau) - thật sự lúc đó mình chẳng biết ai hay nhìn mình nữa.



Lúc đó mình cũng không để ý gì nhưng bây giờ nhiều khi ngẫm nghĩ mới thấy những điều đó cũng bắt đầu khơi nguồn cho chuyện tình tay 3 cũng hơi hơi phức tạp... hihi