Hôm nay lần đầu tiên vào diễn đàn, chưa hoàn tất đăng ký được nên em mượn nick này của một chị bạn để vào diễn đàn tâm sự chuyện riêng tư. Chuyện khá tế nhị, mong nhận được lời khuyên từ các anh các chị - những người từng trải, nhiều kinh nghiệm.


Em năm nay 26 tuổi, hiện đang yêu một người. Anh ấy rất hiền và tốt. Hơi rụt rè, nhút nhát. Gần đây, trong một chuyến đi chơi xa, em và anh ấy có ở chung phòng và chuyện gần gũi đã đến một cách rất tự nhiên.


Chỉ có điều lạ là anh ấy dường như mắc chứng bệnh yếu sinh lý mà người ta hay nói là "trên bảo, dưới không nghe". Anh ất rất ham muốn em nhưng không làm sao để "tiến hành" được. Cái đó nó phải mất một lúc lâu nó mới "cứng" và không duy trì được lâu. Loay hoay mấy lần như thế trong đêm mà không làm được gì hết, ngoài vuốt ve và kích thích ở bên ngoài. Hôm sau chúng em thử một lần nữa nhưng kết quả cũng không khá hơn.



Thật sự em thấy bất ngờ và khá buồn, lo. Với một người bị yếu sinh lý như thế, đời sống chăn gối vợ chồng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhưng em cảm thấy mình rất yêu và rất thương anh ấy nữa. Bản thân em, em cũng tự nhận thấy mình không phải là người có nhu cầu mạnh về tình dục (em phải thú nhận như thế). Với em, khi gần gũi người yêu, quan trọng hơn hết là sự sẻ chia về tinh thần, chăm sóc lẫn nhau. Với bạn trai cũ, em cũng đã quan hệ tình dục, khá đều đặn, nhưng thực sự em không cảm thấy đam mê lắm, tới mức có lúc em nghi ngờ mình bị lãnh cảm. Đã có thời gian em và bạn trai cũ xa nhau tới nửa năm, thiếu vắng chuyện đó mà em cũng không cảm thấy có vấn đề gì ghê gớm. Lúc gặp lại, cũng không vồ vập chuyện đó nhiều.


Với người yêu mới, em thấy mình rất yêu và rất gần gũi, như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Nhưng với một người yếu sinh lý như thế, liệu có thể có một đời sống vợ chồng hạnh phúc được không, ngay kể cả khi em không phải là người có nhu cầu cao về tình dục ? Về chuyện con cái nữa, em cũng rất băn khoăn, không hiểu một người như thế có thể có con bình thường, khỏe mạnh được không ? Những điều này em chưa bao giờ tìm hiểu, cũng chưa hề hình dung tới nên rất lúng túng.


Các anh chị cho em lời khuyên với. Em rất cảm ơn.