Chào mọi người , hôm nay em muốn tâm sự câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của em mặc dù em nghĩ mọi người nghe xong cũng bảo em chém gió :( Em vốn là người khép kín nên khôg muốn kể chuyện của mình cho ai hết nên đành lên mạng ảo này để kể ra cho nhẹ lòng . Văn em hơi lủng củng nên mong mngười đừng ném đá :D
Chuyện kể ra thì cũng khá dài , em với cô ấy hoc cùng cấp 2 . Tức là cách đây hơn chục năm ( em 8x đời cuối ạ ) lúc đấy em chỉ là 1 đứa hs bình thường , không có gì nổi bật , thậm chí tính tình còn trẻ con so với bọn con gái trong lớp. Còn cô ấy lúc đấy đc coi là hot girl của trường em rồi . với chiều cao hơn hẳn bọn con trai trog lớp và tất nhiên là hơn cả em :)) khuôn mặt xinh và học rất giỏi nên đc mấy đứa con trai trong lớp và cá lớp khác để ý là bình thường. Ấy thế mà 1 lần tình cờ em đạp xe đi học thì gặp cô ấy đi cùng đường . hóa ra là nhà em và nhà cô ấy gần nhau , thế mà trc h ko biết. Bắt đầu từ hôm đấy em và cô ấy nói chuyện nhiều với nhau và rồi được 1 tg bắt đầu thích nhau . Mà cái tầm 8x bấy h thì thích nhau thôi chứ có dám làm gì đâu , hồi đấy em còn ko dám ngồi cạnh nc mà toàn viết thư vứt sang . Một phần vì xấu hổ một phần vì hơi tự ti chút vì mình học kém lại còn lùn hơn ngta chứ :(
Chuyện tình cảm thời học sinh của em thì chả có gì đặc biệt ngày nào hai đứa cũng viết thư vứt cho nhau trc sự gato của bao đứa . hehe . Rồi chính cô ấy là người chủ động cầm tay em trước. Hồi đấy thích nhau mà đc cầm tay thì mọi người biết nó sug sướng thế nào rồi đấy ạ :)) Trong khoảng thời gian đấy thì vui cũng có mà giận cũg nhiều. Tính em vốn trẻ con nên cứ thấy cô ấy cười với thằng con trai khác là em lại dỗi. Còn cô ấy thì cũng kệ. Và rồi sau nhiều lần như thế thì em tự động im lặng , không nc với cô ấy . Thế là kết thúc năm cấp 2 với 1 mối tình đầu dang dở.
Lên cấp 3 thì mỗi đứa 1 trường. Em tình cờ thấy cái blog 360 của cô ấy và hai đứa nc lại :)) nhưng lúc này thì em không có kỷ niệm gì nhiều vì em lúc đấy đang mê game . Tối ngày chỉ biết đến game :) mà nghe đâu cô ấy cũng có người yêu r . hot girl mà lại. Khoảng tg cấp 3 này em có gặp cô ấy vài lần mà chả nhớ nói năng với ngta kiểu gì nên em bị cô ấy ghét :( nt còn ko thèm trả lời. Em nghĩ với cô ấy tình cảm hồi cấp 2 chắc chỉ là 1 thứ tình cảm trẻ con như thôi. Thôi thì người ta đã ghét thì mình cũng ko nên làm phiền :D
Và rồi thời gian trôi qua , vào một buổi tối khôg ngờ cô ấy lại chủ động nt cho em . Hai đứa lại nc linh tinh tán phét . Trog thâm tâm em thực sự rất thích cô ấy nhưng mà biết cô ấy có ngyêu r nên em ko hề tán tỉnh hay gì cả mà chi nói chuỵện đơn thuần như hai ng bạn .Thậm chí còn có phần lạnh lùng . hehe. Cứ thế hai đứa giữ liên lạc với nhau , thỉnh thoảng lâu lâu mới hẹn cafe một buổi. Em lúc này cũng đã trải qua vài mối tình . lần nào gặp cô ấy em cũng kể cho cô ấy những chuyện tình yêu lúc bấy giờ của em . khôh hiểu sao với cô ấy , 1 người lúc bấy giờ em coi là bạn , có khi 1 năm mới gặp đc 2 lần . Thế mà em lại có thể ngồi tâm sự hàng giờ chuyện của mình cho cô ấy nghe . Mà lạ cái cô ấy lại rất ít khi kể về chuyện của mình.
Rồi vài năm sau đó , 1 hôm do có một buổi từ thiện nên em hẹn qua nhà cô ấy r 2 đứa đi 2 xe chở quần áo đi từ thiện . Qua đến nơi thì gặp nyêu cô ấy . nó với cô ấy nghe đâu êu từ hồi c3. Tự dưng lúc đấy em ghen . chả hiểu sao 1 đứa bạn lại đi ghen với ny ngta . cả ngày hôm đấy em im lặng với cô ấy và còn nghĩ sẽ không bao giờ liên lạc lại với cô ấy nữa :)) Và đúng là từ đó em ko liên lạc thật .
Sau đó khoảng 2 năm thì nghe tin cô ấy chuẩn bị lấy chồng. Cô ấy nt cho em và xin 1 cuộc hẹn . tất nhiên là em từ chối với lý do bận làm đồ án tốt nghiệp. Em nghĩ với cô ấy mình đâu có quan trọng gì , cũng chỉ như mấy đứa bạn cấp 2 khác , có chăng mình đặc biệt hơn xíu :)) ấy thế mà cô ấy mấy hsau lại nt và năn nỉ xin em 1 cuộc hẹn và mong em đến dự đám cưới cuả cô ấy .Cô ấy nói với em , sự có mặt của em cực kỳ quan trọng đối với cô ấy :( Và rồi em cũng phaỉ thú nhận hết tình cảm của mình rằng em vẫn còn nhiều tình cảm với cô ấy và em không muốn đến chứng kiến cảnh cô ấy lấy người khác. Hồi đấy em còn nhớ suốt ngày bật tuổi hồng thơ ngây lên nghe :)) đúng tâm trạng quá mà . và cuối cùng em cũng đồng ý gặp cô ấy nhưng ko hứa sẽ đến dự đám cưới .
Và chiều hôm đấy là một buổi chiều em khôg bao giờ quên . Một buổi chiều âm u và lạnh . Hai đứa ngồi cạnh nhau không nói gì . bất chợt cô ấy nắm lấy tay em . Vẫn cái bàn tay lạnh lẽo nhưng đầy tình cảm năm nào. Cô ấy khóc và nói rằng chưa lúc quên em . Với cô ấy em là người cực kỳ đặc biệt . Bao năm qua cô ấy đã chủ động với em như thế mà tại sao em không nhận ra. Tại sao em lúc nào cũng giữ khoảng cách và luôn lạnh lùng với cô ấy . Em nghe mà như chết lặng . Tay em nắm chặt tay cô ấy . Tại sao bây giờ cô ấy mới nói với em . Tại sao không phaỉ sớm hơn mà lại đến tận bây giờ , hôm sau là ngày cưới của cô ấy mng ạ . Hai đứa lúc đấy ngồi dựa vào nhau , hai tay nắm chặt lấy nhau ko muốn rời ra . vì biết rằng ngày mai em đã là vợ ngươì ta.
Ngày cưới của cô ấy chắc cũng là ngày buồn nhất của hai đứa . Khoảnh khắc chú rể trao nhẫn cô ấy đã khóc nhìn em , và có lẽ nếu không cos mấy trăm khách mời ở đấy thì em cũng khóc theo cô ấy rồi. Đám cưới chưa tàn thì em về sớm. Cái gì cần chứng kiến thì cũg đã chứng kiến rồi. Và tối hôm đấy cô ấy nt cho em . Hai đứa nt cả đêm với nhau . ước gì thời gian quay lại có lẽ em sẽ chạy đến giữ cô ấy thật chặt không bao giờ thả ra mất. Sau hôm cưới tối nào hai đứa cũng nt với nhau từ tối đến 3 4 h sáng liền ( em cứ thắc mắc sao thằg kia mới cưới vợ mà vợ nt cả đêm ko ý kiến gì à mà ko dám hỏi ) mà có phải mỗi 1 đêm đâu ngày nào cũng như ngày nào , kể cả lúc hai đứa đi nghỉ tuần trăng mật ( wtf ?? )
Em với cô ấy duy trì nt như thế khoảng 3 tháng thì hai đứa gặp nhau . hđấy em chủ động hẹn cô ấy qua nhà nấu ăn cho mình. Và rồi cái gì đến cũng đến . Lại là cô ấy chủ động với em . lúc đó em đã hối hận vô cùng . Vậy là cái tình cảm trog sáng của hai đứa cũng đã không còn . Vậy là mình đã trở thành người t3 . và rất nhiều chuỵện làm em cảm thấy bứt rứt . Nhưng cô ấy nói với em cô ấy khôg bao giờ có chuyện ngủ với 2 người và chuyện của cô ấy với chồng sẽ sớm giải quyết thôi ?!
Và đúng là sớm giải quyết thật , cưới nhau đc vài tháng thì cô ấy chủ độg để chồng biết là cô ấy và em có qhệ. Và chính cô ấy chủ động đòi li dị . Lúc bấy giờ em đã nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ này và nói với cô ấy em ko muốn như vậy . Nhưng cô ấy chỉ nói với em mọi chuyện đều không phải do em mà là đều do cô ấy tự nguyện . Và thế là cô ấy dọn đồ về nhà mình và chính thức li thân . nhà chồng cũng biết chuyện và khuyên can cô ấy nhưng rồi cũng phải chấp nhận nhưng muốn để 1 tg r mới ra tòa. Trong thời gian này em biết cô ấy chịu nhiều áp lực từ . Em thương cô ấy 1 trách mình 10 :( em chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy một mình giải quyết mọi vấn đề chứ chẳng giúp đc cái gì.
Sau vài tháng tiếp theo đấy , qua bao sóng gió mà một mình cô ấy chịu đựng thì mọi chuyện cũng dần bt trở lại :( em đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mng . Mọi người trong nhà em cũng biết chuyện cuả em và cô ấy.Ban đầu thì có vẻ không có cảm tình lắm mà sau 1 tg tiếp xúc rồi bh ai cũng quý. Từ người già đến em bé luôn . có một điều mà mẹ em cứ thắc mắc hỏi em sao mới cưới mà đã li dị thì em cũng chả biết nói gì vì bản thân em cũg chưa bh hỏi cô ấy về chuyện này. Thế là em mới nói mẹ muốn biết thì hỏi thẳng cô ấy , và lúc em nghe cô ấy nói thì mới biết là chồng cũ làm đòi nợ thuê mà bao lâu nay vẫn giấu cô ấy ?! Em cũng bất ngờ vì từ trước đến h em ko bh để ý đến quá khứ của cô ấy. Lúc nc với mẹ cô ấy chỉ khóc và kể những chuyện mà em cũg chả biết vì em chả bh hỏi :))
Chuyện của em và cô ấy đến nay đã được hơn 3 năm . Hai đứa lúc nào cũng tíu tít bên nhau như mới yêu vậy. Có lẽ sau những đã trải qua , em mới thấy thật sự trân trọng người con gái đấy, em vốn là người có lòng tự trong cao , nhưng vì cô ấy em có thể gạt qua một bên để làm người yêu mình đc hạnh phúc ( cũng may cô ấy là ng biết điều nên ko bh đòi hỏi quá đáng :)) )
Cảm ơn mng đã dành thời gian đọc câu chuyện của em . Em cũng không biết trog chuyện này em là người may mắn hay đáng bị ăn gạch nữa.
Thôi thì chúc mọi người và gia đình một năm mới sức khỏe dồi dào làm ăn phát đạt ạ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1