Theo mọi người nghĩ, thì câu nói đau lòng nhất khi chia tay đó là gì? Có phải câu “chúng mình chia tay đi”, “anh/em nghĩ chúng ta không hợp nhau”, “anh/em nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm này”, “anh/em có nỗi khổ tâm riêng”… Thực ra những câu này không đau lòng, chỉ là để lại nhiều thắc mắc trong lòng người bị chia tay mà thôi. Rằng sao hôm qua vẫn yêu nhau thắm thiết mà nay lại không thể tiếp tục, rằng qua mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp nhưng sao hôm nay người ấy thay đổi, rằng sao chúng mình không thể cố gắng thêm một chút nữa hay sao… Chỉ là thắc mắc và giống một nút thắt, nếu không có lời giải thì là không quên thôi.

Nhưng có những câu nói là sức sát thương mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng nhẹ nhàng, trực tiếp, thẳng thắn nhưng cũng khiến người ta không kém đau lòng. Như: “anh/em nghĩ chúng mình đã yêu nhau, yêu xong rồi, mà xong rồi thì thôi”, “anh nghĩ mình đã không còn tình cảm với em/anh nữa rồi”, “đi với em/anh thì em/anh không thấy có cảm xúc gì cả”… những câu nói này, tựa như một chiếc kéo vô hình, dứt khoát cắt đứt đoạn tình duyên rồi. Người ta biết rằng mình chẳng còn một tia hi vọng nào, tình yêu đó đã thật sự chấm dứt và đã hết rồi. Còn gì tiếc nuối và đau khổ cho bằng nhỉ.

Sau này nghĩ lại mặc dù chẳng còn câu hỏi nào cho cuộc tình đó nữa nhưng lại không thể quên, và cũng chẳng nguôi những cơn đau lòng.