Chào các anh chị. Vợ chồng em cưới nhau gần 2 năm, quen nhau 2 năm nữa. Tụi em đang có 1 bé trai 5 tháng. Em thực sự không biết nên bắt đầu vần đề của mình từ đâu. Em quen anh xã lúc cùng làm việc chung 1 team, 2 đứa làm bạn trước rồi mới yêu nhau. Tụi em khá hiểu nhau và có thể chia sẻ nhiều với nhau trong công việc. Nói vậy để biết em đã tìm hiểu khá kỹ. Anh không thích nhậu nhẹt, bia bọt gì cả chỉ là tính anh năng động, thích thể thao và hay là leader trong các hội thao, ca hát của công ty. Tụi em cưới nhau rồi sinh em bé, em cảm thấy khá hạnh phúc vì được anh yêu thương, chiều chuộng. Anh cũng rất thương bé con. Tụi em sống với bên ngoại. Lúc trước 2 đứa cũng có nhà riêng nhưng lúc em có thai anh đi nước ngoài học xa nên đã bàn nhau cho em về ngoại ở, bán nhà riêng đi vì nhà ngoại cũng neo đơn. Rồi anh học xong về VN cũng ở chung với nhà em. Nhà em rất thương anh, thương còn hơn cả em nữa. Mẹ em nói do anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có ai thân thích nên đã xem anh như con trai từ lâu rồi. Vấn đề sẽ không có gì để nói thêm nếu như anh không đi làm ở chỗ làm mới này. 2 tháng này hầu như 1 tuần anh đều về trễ 2 ngày đi ăn uống, rồi karaoke với team. Cá biệt có hôm anh đi đến 3h sáng mới về, anh giải thích là do đi quán bar, mọi người đều say anh phải đưa mọi người về hết do anh không uống. Hôm qua anh lại về trễ đến tận 11h đêm. Em gọi anh nhắn lại là anh sẽ về sớm, nhưng đến 11h mới về. Sáng nay giận quá em đã hỏi chuyện anh, và anh vẫn luôn cho là em kềm chế anh, anh đi chơi như vậy là bình thường, đó là công việc, là các mối quan hệ. Lần nào anh đi em cũng hết gọi điện rồi nhắn tin rồi về kiếm chuyên với anh...Anh đòi ra riêng ở, ở nhà ngoại không được về trễ.vv..Em buồn lắm. Em thật sự thương anh nhưng không thể chấp nhận chồng mình thay đổi và ham chơi như vậy. Thậm chí em nghĩ nếu anh càng ngày càng ham chơi, càng lún sâu như vậy chắc em sẽ chia tay thôi. Em còn trẻ, công việc tốt, hoàn toàn có thể lo được cho bản thân và con tốt. Em không muốn sống bên 1 người chồng không biết nghĩ cho vợ con, chỉ biết chơi bời. Em buồn lắm. Tụi em đã hẹn trưa nay sẽ nói chuyện với nhau nhưng em muốn hỏi ý kiến cả nhà là thái độ không chấp nhận như vậy của em là có gì sai không và chồng em có phải là quá ham chơi không?
Lúc buồn quá, em viết không rõ ràng các anh chị đừng trách nha. Em cám ơn...
Anh ngoan thế mà c còn chê trách......đàn ông làm việc trên bàn rượu.có những việc chỉ khi uống tới tầm rồi mới nói đc.các chiêu trò. Thăng tiến chẳng...
Anh ngoan thế mà c còn chê trách......đàn ông làm việc trên bàn rượu.có những việc chỉ khi uống tới tầm rồi mới nói đc.các chiêu trò. Thăng tiến chẳng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1