Em lại không ngủ được , cứ buồn thì lại lên WTT để đọc các mẩu chuyện của cả nhà cho vui. Ko có nghĩa là em chỉ lên WTT vì buồn đâu nhé. Em kể tội chồng em tý nhé, các anh chị cho ý kiến đi nào:
AX em ít nói vô cùng, chẳng quan tâm đến nhu cầu tcảm của 2 mẹ con, lấy chồng đã 5-6 năm mà chẳng hiểu mình đang sống với 1 người ntn đây. Cố gắng lắm (góp ý này, tự thay đổi mình này ...) cũng chỉ thấy vô ích. Em là người hướng ngoại, sôi nổi, ngày xưa iu nhau nghĩ là bù cho nhau đấy, nay thấy xa xôi quá. Em cảm thấy trong đời anh ấy chỉ có 2 thứ quan trọng là sách vở và công việc. Em buồn quá cả nhà ạ , hay khóc vì tủi thân nữa chứ mặc dù sure là mình khóc thì mình tự nín. Chính vì vậy mà bản thân em cũng thay đổi khá nhiêù.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
...để nghe anh nói nè :d :d
Các mẹ cứ than đi, có OX im lặng cho các mẹ nói thoải mái sướng quá chứ, các mẹ...
Chồng mình cũng ít nói như thế đấy, tuy nhiên anh í thường biểu hiện bằng hành động; chăm sóc con cái, nhà cửa,.... lúc mình có biểu...
Em nói ít thôi, anh hết chịu nổi rồi!
Phụ nữ thì thường ca thán là đàn ông là...
Không còn gì để nói cả :o :o :o
He heee,...
Vua Arthur trẻ tuổi bi phục kích và bị vuong quốc...
Ở nhà, tôi cũng bị vợ kêu là ít nói, chăng biểu lộ tình cảm gì=> chả yêu thương...
Đúng như chị Loan đã nói là mẹ jeans nên chủ động trong việc lên kế hoạch đi chơi....và tất nhiên là thỉnh...