mình có thích 1 người,người đó là lớp trưởng đại học của mình(gọi là A nhé)...A đẹp trai,thông minh,tài giỏi nên cũng có rất nhiều người thích,cậu ấy trẻ con,lăng nhăng,tiêu tiên phung phí,hòa đồng và có lẽ con gái trong lớp ai cũng thích cậu ấy...
từ 9 tháng trước chúng mình cũng có làm thêm cùng nhau...1 công việc làm thêm hấp dẫn,nó khiến cả 2 đều thay đổi nhiều,từ suy nghĩ đến hành động...cậu ấy chín chắn hơn,trưởng thành hơn,nhưng lại làm người khác khó gần hơn
nhưng mà đấy chỉ là với những người k cùng làm thêm,còn vs những người cùng làm thì lại rất dễ gân...vì vậy mà dạo này mình vs cậu ấy hay nhắn tin cho nhau...về công việc,về tình yêu.Chúng mình thì cũng có lời hứa vs nhau nếu như chưa lên được SM - 1 Chức danh trong công việc thì sẽ không yêu ai cả...
trong chỗ làm thêm thì cũng có 1 người thích mình (tam gọi là B nhé)...A và B trong công việc thì cũng là bạn thân của nhau...A thì cũng biết là B thích mình...
C thì là bạn đại học của mình,C thì cũng thích mình...A cũng biết cái này ^_^
D thì là 1 người ngày xưa mình thích,nhưng bạn ý bị bệnh nên 2 đứa mất liên lạc với nhau...cách đây vài hôm bạn ý có nhắn tin với mình,muốn 2 đứa bắt đầu lại,nhưng thật ra sau 1 khoàng thời gian thì tình cảm của mình dành cho D cũng không còn nhiều nữa...
Mình nói vs A là định yêu D đê cho B và C không làm phiền mình nữa...thì A không cho,bảo mình dẹp hết đi,tập trung cho công việc
Nhưng mà việc tình cảm rắc rối như thế này rất khó để tập trung làm việc,mình thì muốn giải quyết cho xong...nên mọi người giúp mình với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chẳng cô nào khoái...
Học trò ngoan... Nảo há mồm cô thưởng kẹo nè
Mới thọ giáo chị anhlagiacmo có khác :))
chọn đại cho xong để còn làm việc khác hêhê:|
Riêng A lăng nhăng như vậy...
cái rum này nó nhỏ như cái lỗ mũi, chui vào đâu cũng đụng...
chết cười với mụ phù thủy simla này, lại mò wa tận đây rồi cơ :66: