Chào các anh chị, em là một người chưa có gia đình, hôm nay em vào diễn đàn để xin các anh chị lời khuyên. Em sinh năm 84 (mệnh Kim - Hải Trung Kim), còn bạn trai em sinh năm 78 (mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa), tụi em yêu nhau cũng được 3 năm rồi, 3 năm qua cũng nhiều người nói rằng tụi em khắc tuổi không nên yêu nhau, thế nhưng lúc đó tụi em không tin vào bói toán và số mệnh nên bỏ ngoài tai, em thì lại càng không tin vào bói, bà bói bảo em duyên âm cần đi cắt em cũng kệ.


Thế nhưng 3 năm qua tình yêu của tụi em cũng gặp nhiều trắc trở, em và bạn trai cũng từng chia tay rồi lại quay lại vì vẫn còn yêu nhau. Một năm qua công việc của anh ấy không thuận lợi, có thể nói là khó khăn, khiến anh ấy đi xem bói nhiều nơi và tin vào số mệnh hơn, thầy bói nào cũng phán là tụi em mà kết hôn thì cũng ly thân, không thì tuyệt mệnh... 1 năm qua anh ấy đi xem nhiều nơi để cố tìm cho được 1 ông thầy bói nói là tụi em có thể kết hôn được, nhưng ông nào cũng phản đối. 1 năm qua vì công việc của anh ấy không tốt nên cũng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, và em mệt mỏi khi thấy anh ấy không kiên định và lập trường trong cả công việc và tình yêu.


Gần đây tụi em quyết định chia tay nhau mặc dù cả 2 vẫn còn yêu. Lý do thật đơn giản: vì khắc tuổi. Với em việc khắc tuổi nhỏ như con con muỗi, nhưng với bạn em là cả sự ám ảnh


Vẫn yêu mà chia tay, cả 2 đều buồn và đau. Giờ em không biết làm sao, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện khắc tuổi mà tụi em phải chia tay sao. Các anh chị cho em lời khuyên với. Em cảm ơn nhiều ạ.