" Tại sao anh lại lấy vợ? Anh lấy vợ vì yêu hay vì anh nghĩ đã đến lúc cần lấy vợ? Anh lấy vợ làm j' nhỉ?"


Đó là câu hỏi mình thường xuyên hỏi chồng từ sau ngày cưới. Mỗi khi mình hỏi anh chỉ im lặng? Anh định im lặng đến bao jo'? Em hận anh, nhiều lúc em thật sự hận anh, tại sao anh lại lấy vợ để làm khổ thêm một người nữa - là em vợ của anh đây?


Thời gian mình yêu nhau ko dài nhưng cũng ko ngắn ( 1.5 năm ) anh nhỉ mà sao khi lấy nhau về rồi em vẫn thấy anh cứ như mới quen vậy. Có phải vì anh đã thay đổi quá nhiều ko?


Em thừa nhận anh là một người chồng tốt, ko cờ bạc, rượu chè, ko trai gái, đôi khi đi nhậu với bạn nhưng ko về quá khuya và đều thông báo với vợ, tiền lương đi làm đưa hết cho vợ nhưng sao em vẫn thấy chưa đủ. Có phải em đã tham lam đòi hỏi ở anh quá nhiều ko? Em cũng ko biết nữa thật sự là em ko biết.


Cái em cần nhất ở anh là tình yêu thì sao em luôn thấy thiếu thốn, mà vợ chồng đâu phải chỉ vì nghĩa mà ở với nhau, nếu ko có tình yêu thì cs còn có nghĩa j????


Anh luôn nói em may mắn vì có ông chồng ko ham chơi trách nhiệm như anh. Em thừa nhận điều đó nhưng còn có những nỗi buồn của em về anh mà sao em ko thể nói ra.


Lấy nhau về ở chung với mẹ chồng, mẹ chồng thì nổi tiếng khó tính ( bạn bè anh ấy ai cũng biết mà) mà em thì vẫn ráng trọn đạo làm dâu. Gần gũi mẹ, chăm lo cho mẹ và gia đình dù nhiều khi cái mình nhận lại là nỗi buồn. Em ko than nhiều với anh cứ im lặng để ju hòa khí mà rồi cũng có yên đâu.


( Chuyện về mẹ chồng em sẽ kể lần sau, chuyện dài và chán lắm => bỏ qua mà sống đấy)


Anh biết ko em có thể chịu đựng tất cả miễn là có anh ở bên có anh là chỗ dựa nhưng đến chỗ dựa cuối cùng đó em cũng thấy gần như ko còn.


Anh vô tâm với em đến độ em tự hỏi vậy với anh em là j????????? Em và con có nghĩa j vơi anh ko??????


Em tự dặn lòng rồi, ko buồn vì anh ko buồn vì mẹ ko vì ji hết chỉ vì con em thôi.


Em cũng cho mình thời hạn 1 năm để cải thiện mqh jua 2 ta nếu sau 1 năm mà vẫn thế này thì thôi anh ah. Em độc lập và tự tin là sẽ nuôi dạy con tốt. Ta xa nhau thì hơn.


Em cũng đã tâm sự hết với anh rồi nói cả về cái mốc 1 năm đấy rồi nhưng anh vô tâm đến mức chả cần biết đó là cái j fair ko. Vậy đừng trách em nếu có ngày em bảo anh ta xa nhau thôi anh nhé.