Mình online ở box chắc cũng khoảng 1 tháng rồi. Chuyện thì mình cũng đọc nhiều, thực ra thì nhiều chuyện mình biết ở ngoài trước. Thực sự thì mình bất ngờ, cảm xúc khác hơn nhiều khi đọc được nỗi lòng của người khác, cho dù điều đó buồn. Cũng hay hay, cũng thú vị.


Thời gian qua, mình quen được rất nhiều người. Nào là con bé Bunny tinh nghịch, sợ người ta kua, gọi ai cũng= chú... ( sau này chết duyên, đừng than ế nghen con) anh clone99 ( hay gầm như chim bồ câu), skill87 lả lướt bay bướm, hikari_umbrella. Nhỏ calamxuong89 cá tính như hoa mộc lan, chị mr bean( pạn gái mr bean)... nhiều gương mặt thân thương lắm, kể chắc đến sáng mất


27/10 H vất vả lo học lại, kiếm tiền, lo mưu sinh. Sự rảnh rỗi chỉ là nhất thời. H rất vui, vì thời gian qua cùng mọi người tâm sự những chuyện đã trải qua, những nỗi lòng. H hy vọng, mọi người giữ box tình yêu sạch sẽ và lành mạnh hơn. Đừng để người ta nói mấy năm trước khác, bây giờ tệ, sau này khủng khiếp.


single121 : Những gì đã qua cứ coi như là hoài niệm, em sống cho bản thân , có cần làm khổ bản thân mình không em?


clone99: Em biết anh sẽ cưới cô ấy. Thôi thì em chúc 2 người hạnh phúc, mãi mãi và mãi mãi. Người đàn bà mình chọn, đừng có làm người ta buồn, khóc nhé.


skill87: Mốt lập hội bảo vệ phụ nữ đi


hikari_umbrella: nể H, cày hội dê, giờ có nể H quản lí hội dê không? hội trưởng không la liếm được nữa, sắp cưới vợ rồi


linh lei: sự gặp gỡ lần đầu hay có hiểu lầm cố hữu, thực ra, ấn tượng của chị lúc đầu và bây giờ của em khác biệt rất lớn. vui vẻ, và hạnh phúc chị gái nhé.


calamxuong89: đính hôn, và ổn định kinh tế em nhé, con gái có thì


thuyvan80: chị không trẻ, nhưng cũng chẳng già, cứ để con tim mình chọn. em nghĩ là chị sẽ rất hạnh phúc, vì chị lả 1 cô gái tốt bụng và dễ thương( sau này có lấy chồng, của hồi môn dành tặng em hết nhé)


chocolate: a muốn ngắm em mặc áo tứ thân, hát quan họ


bunny: cho chú hun 1 cái đi. Hôm nào rảnh chú dẫn cháu đi xem cá vàng nhé


Nevercry: mình thích bài bình luận của bạn, thật vui. Hỏi thật, có bạn gái chưa?


tinybean: ý nghĩa lời em nói ban đầu chỉ là sự hài hước thôi


Lanhleo: làm đàn ông phải có trách nhiệm, và đừng cua gái lớn tuổi hơn


phuonglua: anh có nhiều gf, và a có ng y rồi, nhưng vẫn có thể tặng em cây giống( ý anh nói là cây táo để em trồng)


KytoSai04: mạnh khỏe vui vẻ bạn nhé


nkhd1990, bibo_yeu_me: đâu rồi? thành viên danh dự của hội mà lị


Khi nào tôi sẽ xem lại topic này nhỉ? cấm đốt pháo nha


hadet