Cũng đã chia tay được 2 tháng rồi...nhiều khi không có việc gì làm lại hâm hâm nhớ đến người cũ...haizzz....dẫu biết người ta chia tay mình vì người con trai khác...người con trai đó là 1 người có rất nhiều tiền, gia đình giàu có, mình không thể nào so sánh với người đó được...cũng đã buông xuôi nhưng vẫn cứ nghĩ đến là sao nhỉ
Tối hôm nay ngồi uống cafe với bạn...ngồi nhìn qua cửa sổ bỗng nhiên gặp cảnh tượng...người mà 1 thời mình đã yêu bây giờ lại đang ôm 1 người con trai khác đi trên phố...khoảnh khắc đó dường như không trôi đi giây nào hết....tim mình bỗng nhiên đứng lại...mặc dù biết người ta đã không còn gì với mình nữa rồi...nhưng tại sao mình lại cứ phải dằn vặt mình như vậy...Vẫn con phố đó, vẫn con người đó chỉ khác rằng là người cầm lái chiếc xe đó không phải là mình nữa mà thôi....Lạ thật đấy...Chạnh lòng quá...Cảm xúc lại về rồi...Biết thế giây phút đó mình không nhìn ra cửa sổ thì có lẽ sẽ tốt hơn :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mới 21 mà như 51 tuổi ấy. 21 mà sợ ế hả
Giờ lo tu chí học hành đi, đi làm ổn định lương...
tốt nhất là kiếm việc gì để tránh nghĩ tới bạn ạ
dù sao người ta cũng đâu còn tình cảm với mình, đâu có lý...
không muốn chia tay mà vẫn phải chấm dứt, cảm nhận thấy người ta có...
Thôi mình đi tu giúp đời đây ^^
Nói là vậy chứ...
Hix..........mình cũng ko thể nào dứt đc..Nó cứ âm ỉ..mà cái loại âm ỉ thì rất khó tắt lắm >"<