Chào mọi người , mình đang buồn nhiều lắm , không biết tâm sự với ai ,nên vào diễn đàn mong được mọi người góp ý .Chyện của mình kể ra dài lắm ,Số là mình và anh ấy yêu nhau đã hơn 3 năm rồi , chuyện tình yêu của mình bị gia đình mình phản đối nhiều lắm , với lí do là tụi mình ở xa nhau quá .Nhưng vì tụi mình vẫn luôn cố gắng cùng nhau vượt qua , khó khăn ấy không làm tụi mình nản chí mà còn yêu nhau nhiều hơn , cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình .


Nhưng hiện tại tình yêu của mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì một chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt không đáng .Khi mà mọi khó khăn trở ngại lại không làm chúng mình xa nhau được , mà giờ đây chỉ vì một chuyện nhỏ mà đã dẫn đến giận hờn , làm ảnh hưởng đến tình yêu .Mình đã rất giận và không thể nào chấp nhận được khi anh vì nóng giận mà xúc phạm đến mình , xem thường mình ,nói với mình những lời nói khó nghe . Vì tính tình anh hay nóng giận và hành động thiếu suy nghĩ ,nhưng không phải vì thế mà có thể nói lời xúc phạm đến mình , mình không chấp nhận được điều đó !


Mình phải làm gì đây mọi người ơi ? Thật lòng thì mình rất yêu anh , nhưng lại không thể chấp nhận được tính cách ấy của anh .Theo mọi người thì ,hành động xúc phạm , nặng lời với người yêu của anh ấy , có chấp nhận được không ? Hãy cho mình một lời khuyên nhé !