năm nay m 23 tuổi,mình và người đó yêu nhau đã được 5 năm.Tình yêu của chúng mình rất đẹp quen nhau từ thời năm 1 đại học,h người đó đã ra trường và đi làm một thời gian còn m thì đang học năm thứ 5.Hai đứa mình yêu nhau cả 2 gia đình điều biết và ủng hộ rất nhiều.Gia đình mình rất quý người đó.nếu bàn về tính cách và sắc đẹp thì người đó qua vươt trọi,ăn nói có duyên,dáng chuẩn khuôn mặt thì dễ thương.



từ lúc chúng mình yêu nhau người đó quan tâm chăm sóc mình như 1 người vợ,mua tặng mình từng cái quần,từng cái khẩu trang,hàng tháng gửi những món quà mình thích từ trong quê ra,chuyện tiền bạc 2 đữa o bao h xem trọng việc đó.từ lúc yêu nhau 2 đưa m o xa nên người đó những lúc rảnh rổi thì đón xe khách ra thăm mình.mình thấy cảm động lắm.chúng mình đã làm chuyện đó gần 1 năm nay.mỗi lần về hay người đó ra thăm m 2 đưa điều làm chuyện đó....nhưng từ ngày đi làm có quá nhiều người theo đuổi.rồi chuyện gì đến cũng đã đến.vì 2 đứa mình yêu nhau nhưng ở cách xa nhau gần 300 km lúc trước hằng ngày nhắn tin,gọi điện o biết mệt.nhưng từ khoảng thời gian qua tết.mình có linh cảm người đó đang quen 1 người khác,và điều đó là sự thật 2 người quen nhau cũng được 6 tháng tính đến thời điểm này.Người đàn ông kia làm cảnh sát hình sự nằm trong đội truy nã của tỉnh X,năm nay đã 33 tuổi rồi.điều kiện thì hơn m về mọi măc.điều ói ăm ở đây là người này đã cố tình làm cho người yêu m nghĩ m là 1 kẻ xấu xa.họ xâm nhập vào mail,nắm được các sdt m thường gọi,biết tất cả các sdt của mọi người trong gia đình mình.mail m gửi qua cho ngừoi yêu m thì người ta tự trả lời với giọng văn của người yêu của m.m đọc mấy cai mail đó tức điên luôn mà.tin nhắn mình gửi qua cho người yêu m với nội dung gì người kia điều biết rõ.hằng ngày họ gặp nhau m biết người kia có tác động đến suy nghĩ và tinh thần của cô ấy rất nhiều.từ lúc đó cô ấy nghĩ m o ra gì cả.không thể hiểu nỏi một con người mà mình tưng yêu thương nhiều như thế mà lại không hiểu gì vể m cả điều đó làm mình thấy buồn cho tình cảm của mình đã dành cho người đó.



ông ta làm mọi cách để cô ấy nghĩ xấu về m,và chuyện gì đến cũng đã đến chúng mình đã chia tay được 1 tháng.Hai đưa không liên lạc với nhau cũng hơn nủa tháng gì đó.vào 1 dip mới đây công ty người đó tổ chức đi du lịch tại thành phố mình đang học.Hôm sau người đó gọi điện thoại cho m rủ mình đi chơi chung(chị ruột mình và người đó làm cùng 1 công ty,chị mình cũng đi trong đợt này).T nói nhớ mình rất nhiều,nhiều lúc muốn nt hay gọi điện cho minh nhưng o đã kiềm lọng lại.T bảo ở bên người đó lúc nào cũng nghĩ đến m hôm đó T có ý muốn 2 đưa quay lại,nhưng m vẫn giữ thái độ im lặng.hôm sau đi chơi với nhau vì mình còn yêu T nên mình đã chủ động nói lời quay lại nhưng T nói để xem thử đã.để hôm sau về gặp người kia nói chuyện.



tối hôm đó về 2 người đã gặp nhau,người kia lấy dt của T nt nói những điều ngược lại với những gì T đã nói với m hôm trươc.M tức lăm nhưng giọng văn và cách nt làm m o thể nhận ra ng đó là người kia.ông đó đã ép T làm chuyện đó và quay phim lại.hắn nói để giữ làm kỉ niệm.sáng hôm sau từ nhà nghỉ về T gọi cho m khoc rất nhiêu và nói muốn đón xe ra để nc hết sự thật cho mình biết.nhưng m không đồng ý mình đã đón xe về để gặp và nc.T đã kể hết cho mình biết.từ lúc 2 đưa m chia tay là hơn nửa tháng 2 người đó hay đi chơi và làm chuyện đó rất nhiều 6 7 lần gì đó.T thành thật nói hết cho mình biết tất cả.T nói đã chấm dưt với ngươi kia.M đồng ý tha thứ cho T và chấp nhận quay lại 2 đưa định năm sau sẽ kết hôn nữa.ông kia o buông tha cho T và M hằng ngày ông đó nt khủng bố tinh thần M,T và mọi người trong gia đình mình.ông dọa sẽ cho mọi người biết sự thật về T.sau thời gian đó T và ông ta có gặp nhau 3 lần để nc.M để ý cứ mõi lần nc với ông ta về là T lại vơi đi tình yêu dành cho m một it.Hôm sau M ra lại học T gọi điện bảo để thời gian suy nghĩ chứ h T o xác định được tình cảm dành cho mình là gì nữa nó rất mơ hồ.được 1 tuần thì h T đòi chia tay T nói như thế sẽ tốt cho cả 2.trong khi M thì quyết tâm bỏ qua mọi chuyện để bắt đầu lại.cảm giác rất hụt hẫng giống như bị phản bọi lần nữa vậy.


Điều m đang phân vân là T có yêu m hay o?


nếu yêu m tại sao lại làm chuyện đó với người kia nhiều như vây?


đó là tình yêu hay lòng thương hại vì hồi h gia đình m đối xử với T rất tốt và mình cũng chưa bao h làm gì có lỗi với T(mình cũng thuộc loại có mã cũng có rất nhiều người thíc nhưng chưa bao h m làm điều gì có lỗi với T cả)


và tại sao T lại muốn chia tay m?


bây h mình đang rất cần sự tư vấn của mọi người.mọi người giúp m với.xin chân thành cảm ơn