Em là nam, 21 tuổi, theo nhỏ này được gần 2 năm rồi mà mới đi chơi với nhau được gần 3 tháng. Tối qua đi chơi ngồi nói chuyện, sau 1 lúc 2 đứa im lặng, em liều cầm 2 tay nhỏ ở phía sau, kéo lên ôm từ phía sau và em giữ thật chặt. Ban đầu nhỏ cũng có phản ứng rụt lại nhưng mà em giữ chặt rồi nên k có rút được, 1 lúc sau thì ngoan ngoãn để vậy cơ mà cứ khi nào em thả tay 1 cái là nhỏ lại rút lại rồi em cũng kéo lại rồi nhỏ bảo: "phải để người ta tự nguyện chứ", em kệ . Cảm giác cầm tay con gái lần đầu thật là khó tả, tay con gái công nhận mềm thật, dịu dàng :Embarrassment:. Em c
Em nghĩ quả này nhỏ chết với mình rồi và rất tò mò con gái trong lúc đó cảm giác thế nào :D. Mấy chị em cho em ý kiến với nha. Và có thể tư vấn cho em bước tiếp theo để tiến triển hơn được k ạ ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hehe có quý bà nào chủ động cầm tay quý ông chưa :))
^^ tình hình của bạn tối qua thế nào
có ai đọc "lỡ tay chạm ngực con gái" chưa, mê ngôn tình khổ thế đấy, đi đâu cũng nhiễm, đọc cái tít mà cứ tưởng có liên quan...
Sặc tiết với thằng này. Vãi cả anhhungphukhoa......!!!!
cứ phải như ahbk ấy, ngủ vs gái mà ko...
Đôi khi ko hiểu mình ế là do...
ko thích mà cũng nắm tay còn ng ta nữa...
nắm tay lỏng quá thì m giựt lại, nắm chặt quá thì làm m đau tay,nh cũng cảm thấy vui vui, xao xuyến, ngại ngại. đó là vài lần đầu,...