Mình đang buồn và thất vọng quá vì lối cư xử của bf mình.


Trước tết còn nghĩ đến chuyên cưới xin, sau 1 tháng về quê ăn tết, khi ra thì thái độ khác hẳn mặc dù trong tết 2 đứa k có chuyện gì xảy ra.


Bf tự nhiên ít liên lạc hẳn, mình tưởng có chuyện gì xảy ra, đã chủ động gọi điện (từ trước giờ k bao giờ như thế), hóa ra k sao, chỉ than năm nay a sao xấu nên hay ốm, chán lắm.


Sau đó 8/3 k ò ê, k nt chúc mừng, mình biết nguyên nhân vì tuổi tác k hợp, gia đình nói vào sẽ dẫn đến chia tay thôi.


Điều này mình cũng đã nghĩ đến từ trước, mình định gặp mặt hoặc ít nhất là nói chuyên qua đt để cho có ngọn ngành, nguyên nhân, chia tay sẽ k day dửt. Ít nhất như thế còn tôn trọng lẫn nhau nhưng a bảo giờ a bận, mai a sẽ gọi điện. Sau đó nhiều ngày cũng k gọi lại.


Mình thấy thật sự thất vọng về kiểu cư xử này, đứt thì nói thẳng 1 câu, cứ lẩn như trạch rùi im lìm chìm như thế thì chả ra sao cả. Dù sao cũng đã yêu nhau, cũng đã có ý định cưới xin nữa. Thất vọng với lối cư xử của người mang tiếng là học cao.


Có boy nào có cách cư xử kiểu này k nhỉ? Hay mình nhầm chăng???