Chào mọi người, mình là nữ, năm nay 32 tuổi rồi ( già quá) đáng lẽ tuổi này phải con cái rồi mà cái tính mình ham chơi nên đến giờ vẫn 1 mình. Mình đang gặp ca khó quá và rất cần các mẹ có kinh nghiệm giúp mình với:


Mình quen anh vì anh là ân nhân của gia đình mình và đến tận bây giờ vẫn đang giúp gia đình mình một việc quan trọng ( chỉ là công việc thôi chứ không phải giúp tiền bạc nhé). Từ lúc gặp anh là 4 năm trước thì mình đã bắt đầu yêu anh rồi, tuy nhiên mình không thổ lộ vì biết anh đã có gia đình mà chỉ quan tâm anh đúng như 1 đứa em gái giành cho anh trai của mình. Mình cũng thường xuyên qua lại gia đình bố mẹ anh vì nhà anh coi mình như con vậy. Mình luôn nói chuyện về gia đình và công việc với anh và dường như bọn mình chia sẻ được với nhau trong một số chuyện. Mình một phần yêu và một phần ngưỡng mộ vì anh cũng là người giỏi nhưng luôn kiềm chế được vì biết không thể xen vào cuộc sống của anh. Cho đến 1 ngày anh nói yêu mình, lúc đó ,mình hoảng lắm vì sợ yêu rồi lại mất đi tình cảm anh em, sợ tình yêu này không đi đến đâu cả. Nhưng nhờ có 1 người thân của anh nói với mình là anh đã ly dị vợ trước khi mình quen anh mà gia đình anh giấu chuyện đó với mọi người vì sợ mang tiếng, và động viên mình cứ yêu đi, thì mình đã quyết định yêu anh thật sự. Anh cũng rất chiều mình, nhưng không bao giờ nói với mình là anh đã ly dị vợ mà luôn nói vợ chồng anh vẫn bình thường. Anh vẫn thường xuyên về ngủ với con và coi như chưa hề có chuyện ly dị. Còn mình thì nói là mình biết điều đó nhưng anh nói mình nghe linh tinh...Thế là thế nào??? Anh muốn mình ở bên anh ấy và muốn mình có con với anh ấy nhưng lại không muốn làm đám cưới vì vẫn sống dưới cái mác có gia đình. Gần đây vợ con anh ấy sang nước ngoài sống, mình biết điều đó nhưng anh lại giấu mình và nghiêm cấm mọi người không ai được nói điều đó với mình, vậy là sao???? mình thật sự rất khó hiểu....Mình và anh lại đang làm việc chung, 1 công việc có thể kéo dài nhiều năm nữa, trong lòng mình thật sự muốn làm việc đó cho anh và hoàn toàn mình không nghĩ đến lợi ích từ việc đó nên mình rất cố gắng. Và cũng chính vì dính đến công việc nên mình và anh hay nảy sinh mâu thuẫn hơn, tranh luận nhiều hơn. Gần đây nhất khi tranh luận 1 vấn đề, mình nói anh không hiểu ý và nói mình là đứa ăn không nói có và nói không làm việc nữa. Mình buồn và tự ái vô cùng, mình nói nếu anh không làm nữa thì mình vẫn làm, lúc đó anh đã bắt đầu bớt giận và nói vẫn tiếp tục làm voi mình. Sau đó mình đi công tác nước ngoài và anh có nói với mình là đi về thì đt cho anh. Mình đã về được mấy ngày rồi, nhớ anh nhiều lắm nhưng không dám điện vì vẫn sợ thái độ của anh, vẫn sợ câu nói của anh. Mỗi lần mình muốn đt cho anh thì mình lại nhớ đến câu anh mắng mình mà mình thấy tổn thương quá. Bây giờ mình không biết làm sao nữa, nếu chia tay thì sẽ rất khó làm việc với nhau vì mình còn yêu anh nhiều lắm, như vậy mình sẽ rất đau lòng khi chia tay mà vẫn phải gặp nhau. Còn nếu tiếp tục yêu thì mình lại vẫn bị tổn thương vì anh nói mình và anh vẫn không công khai được chuyện gia đình của anh nên mình lại giống kẻ thứ 3. Hiện tại mình đang im lặng và đang trải nghiệm cái cảm giác chia tay anh nhưng thật sự buồn và đau lòng quá. Bọn mình chưa nói chuyện được với nhau vì nếu chia tay thì không cần phải nói nữa, còn nếu yêu nhau thì làm thế nào trở lại được như lúc trước khi mà anh đã làm tổn thương mình rồi....Mình rất bối rối và muốn các mẹ tư vấn cho mình nên làm gì đây????