em có anh người yêu yêu được 2 năm rưỡi . Chúng em không được sự ủng hộ từ gia đình anh ý ( bố anh ý ) . Anh ý có một cô bạn cực kì thân em không biết mối quan hệ đấy diễn tả như nào . Gia đình người yêu em đi du lịch ,bố anh ý rủ cô ta đi cùng . Bố anh ý còn nói với mọi người đây là người yêu của con mình ! Em đã rất buồn chuyện này nhưng em không muốn nói,nói ra làm 2 đứa m'ệt mỏi . Chuyện thứ 2 người yêu em có ý định đi du học ở mỹ ,nhưng rồi yêu em anh ý lại thôi . Nhưng cô ta thì cứ trách móc người yêu em tại sao không với cô ta đã hứa thế rồi . Chuyện thứ 3 là cái chuyện mà em vô cùng khó chịu . Hôm ý đi ăn tiệc sinh nhật bạn anh ý . Buổi tiệc có em ,người yêu em , cô ta , cô ta thấy người yêu em là ngồi ngay cạnh . Xong nói lá : " làm việc ít thôi ! Không mệt .cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ ! . Cô ta thể hiện ra là cực kì quan tâm . Xong rồi gắp cho người yêu em ăn . Người yêu em hay bị dị ứng với tôm . Cô ta gắp tôm cho người yêu em . Em bảo với người yêu là " ăn tôm bị dị ứng đấy ! đưa đây ".người yêu em vẫn ăn xong bảo em là :" không làm sao đâu" . Cô ta cũng nói : " ăn ít như thế không chết đâu " em vô cùng khó chịu . Lúc sau bố anh ý gọi điện gọi về ăn cơm . Thì cô ta nói " ơ kìa bảo bố là hằng đang ở đây ! Hằng chào bố ! Hằng yêu bố lắm " . Em nghe mà em buồn nôn . Cô ta còn khuyên mấy lần người yêu em bỏ em . Cô ta bảo là không thích vì từ khi người yêu em yêu em khác ngày xưa nên không chơi được ! " em nói thì người yêu em bảo có gì đâu ! Chỉ là bạn thân thôi . Em có thể tin được đấy có phải là bạn thân . Hay cô ta đang có ý đồ gì khác .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
next điiiiiiii...