Em năm nay 22 tuổi. Bạn gái em 21.


Bọn em quen nhau được gần năm rưỡi rồi.


Em đang học nghề sữa chữa và buôn bán điện thoại. Bạn gái em thì đang là giáo viên dạy yoga.


Khi hai đứa quen nhau thì đều biết pass facebook của nhau. Nên ngày xưa e tin tưởng cô ấy lắm. Nhưng dạo gần đây e phát hiện ra ng yêu e có nt bằng zalo với một thằng mà ngày trc cô ấy nói với e đó là thằng e quen ngoài đường.. Nhưng hôm e đọc trộm đc tin nhắn. Thì lại xưng là a với e và nc rất tình cảm. Những tấm hình khi đi xa cô ấy hay gửi cho e xem. Bảo là chỉ mình e được xem. Thì cô ấy cũng gửi cho thăng nhóc đó. Lúc đó e buồn và sốc lắm. Nhưng trc mặt ng yêu em vẫn tỏ ra không có gì. Sau 2 tuần lấy lại bình tĩnh em mới nói ra.


Sau khi e nói ra cứ nghĩ cô ấy sẽ tỉnh cơn say nâng lại ai ngờ cô ấy lại đòi chia tay với em. Cô ấy bảo rằng rất yêu em nhưng không thể sống cho bản thân mình được. Cô ấy rất thương mẹ. Và mẹ cô ấy chỉ muốn tụi em làm bạn. Muốn cô ấy cưới một người thật giàu để còn giúp mẹ trả nợ... Cô ấy nói với e thằng nhóc kia chính là cơ hội đó.


Bây giờ thì e không biết có nên tiếp tục cố gắng hay nên buông tay cô ấy nữa. Thực sự thì gia đình e cũng khá giả. Em rất yêu cô ấy. Em nghĩ cô ấy cũng vậy. Liệu e có nên gặp mẹ cô ấy để xin một cơ hội hay không.


Cảm ơn các chị đã đọc. Tâm trạng e không tốt nên viết hơi lủng củng mong các chị thông cảm.