Hôm mùng 6 tết , e đưa vợ đi khám phụ khoa ở bệnh viện phụ sản Hà Nội trên đường Đê La Thành . Nguyên do là vợ e mấy hôm tết bị đau vùng kín , thấy có li li nho nhỏ hoảng quá nên lo lắng quá.


Thế là e lên đường chở vợ đi khám , ban đầu vào thấy mới mùng 6 mà đông như kiến vậy (lo lắng)...


E vào hỏi mầy chị hướng dẫn xem thế nào và mấy chị ấy chỉ dẫn rất tận tình ra mua sổ khám, họ chỉ đi lên tầng 2 khám dịch vụ cho nhanh, e và vợ chẳng biết j do đi khám lần đầu cứ răm rắp.


từ 8h tới 10h vợ cuối cùng thì vợ e cũng đc khám vào phòng số 9. Bác sì tên Trà xem xong bảo 1 câu xanh rờn là SÙI MÀO GÀ. hik hik.............


Vợ e như mếu lặng đi 1 chút , mếu máo hỏi bác sĩ nhưng e có quan hệ với ai khác ngoài chồng e đâu. Rồi thì thằng bác sĩ tên Cường j đấy nó bảo thế thì bảo chồng e cũng đi khám đi.


Vợ e đi ra xa xả cho e 1 trận, hik hik, e thề ko quan hệ lung tung , thề lên thề xuống hik điên tiết quá.


hik hik bọn nó bảo vợ e đi làm xét nghiệm máu : hiv, lậu, giang mai jj đó hik nghe đã thấy tởm rùi lo quá, bọn e đi xét nghiệm chiều 2h30 trả kq.


Chiều 1h, e mua sổ khám bệnh cho e khoa nam hik. Ngại nhưng cũng phải khám. 2h e đc khám bs bảo ko vấn đề j .


2h30 e đi lấy kq xét nghiệm máu cho vợ tất tần tật âm tính=== phù hik lo lắng]


Bọn e lại lên phòng 9 đưa kq, bs ko nói ko rằng xoẹt xoẹt ghi đơn thuốc kí tên, bảo về, vợ e hỏi ông ý là bị bệnh j thằng ý quát xơi xơi ko bít đọc à.... Tổ sư e mất tiền đi khám mà nó thế ah lại còn khám ở chỗ dịch vụ đắt nhất rồi , hik hik cay cú đi xuống tầng bước chân nặng chĩu sùi mào gà là sao hik hik. có nhầm lẫn j ko????


Xuống tầng 1 bọn e hỏi mấy chị chỉ dẫn hỏi han bệnh này làm sao , thế nào... Các chị ấy trả lời và hỏi thế bsi điều trị cho e ko giải thích ah, hik hik.


Bọn e giải thích vvv rùi bảo ko biết có sai j ko, chị ấy tư vấn e ra mua số vào khám lại đi ở dưới này vắng mà nhanh lắm.


Thế là bọn e đi lấy số khám, bác sĩ tên Hiền khám xong gọi thêm 1 bác sĩ nữa vào họ nói rùi bảo đây ko phải là sùi mào gà, kết luận là ko phải mà là răng cưa ... chẳng hiểu . Họ bảo cho thuốc uống là khỏi . hik e hỏi lại có thật thế ko ạ, họ chắc chắn luôn.


Phù may quá, e đc minh oan hik, hik. đi ra ngoài mà căm phẫn bác sĩ thất đức trên tầng kia quá , hik hik, bác sĩ j mà thế. bó tay.


E hết đỡ đc luôn. cuối cùng thì cũng hết 1 ngày dài.