Rõ ràng là chúng ta gần đây khi vào forum webtretho đọc phải rất nhiều topic liên quan đến ngưòi thứ 3. Những topic này nhận phải rất nhiêu cm đả kích, phản đối của những thành viên webtretho. Nhưng càng ngày càng nhiêu topic như thế xuất hiện để "được" nhận những xỉ vả của mọi ngưòi. Xem qua một vài topic có chủ đề như vậy mình thấy một điều lạ là một vài topic đầu có nội dung kiểu như thoả mãn, thấy mình đúng, đại loại là tự hào vì phá nhà ngưòi khác. Rồi kế tiêp là topic lập ra theo hướng những cái mình vừa nêu giảm level đi chút ít nhưng vẫn kích động để mọi người ko ngừng ném đá. Và rồi h là topic theo kiểu chủ top nhận ra lỗi lầm của mình nhưng ko thoát đựoc bẫy tình và dính đạn. Chỉ có cái chung là tất cả đều dừng lại, chồng zề với tổ ấm, trạng thái cảm xúc của nt3 theo hướng : rất hài lòng, ra đi trong thế ngẩn cao đầu < hài lòng, là kỉ niệm đẹp < chạy trốn, buồn bã, chỉ có những người vợ là không biêt j`.
Câu hỏi đặt ra là những người này lập topic chủ đề như thế với mục đích gì ? Topic nào liên quan đến nt3 đều bị phản ứng rất gay gắt nhưng vẫn cứ tiêp tục mọc lên. Chẳng lẽ những người lập topic sau này họ không đọc thấy những phản ứng đó hay sao mà còn lập thêm chi nữa. Chẳng lẽ họ không nghĩ là nếu lập topic như thế chắc chắn sẽ bị ăn gạch sao. Mình nghĩ tất cả không nhằm mục đích chia sẻ hay gì cả. Giống như một ai đó đang dò xét thái độ của mọi người với nt3 dưới các dạng chia sẻ khác nhau.
Dù chung quy mục đích của họ như thế nào đi nữa mình không quan tâm. Mình chỉ mong muốn những bạn nào là nt3 hay thứ mấy đi nữa đừng lập thêm topic chủ đề đó nữa, đừng đem lên đây chia sẻ, chẳng được gì cả. Tên trang web là webtretho, các bạn tính dạy cho con trẻ những điều này sao. Các bạn làm cho tình yêu, hạnh phúc gia đình mất đi hết ý nghĩa đẹp nhất. Đừng đổ lỗi cho tình yêu các bạn à, tình yêu có cảm xúc và cả lý trí, hãy vận dụng hết cả 2, đừng cố ý loại bỏ lý trí đi để rồi không còn là chính mình.
Dù sao mình vẫn mong các bạn nt3 sẽ có được 1 tình yêu đích thực của cuộc đời mình, và đừng bao giờ để tình yêu của mình làm người mẹ khác đau khổ. Mà không chỉ có phụ nữ, mong các quý ông cũng đừng là nt3 làm tan nát gia đình người khác.