Viết những dòng này lúc hơn 1h sáng mà cũng kg biết mình đang nghĩ gì, nên làm gì.
Mình 23 tuổi, và đang đặt tình cảm của mình cho một người lẽ ra kg nên vướng vào. Người đó nhỏ hơn mình 2 tuổi và mình biết rõ người đó là gay.
Hai đứa thân với nhau gần 1 năm, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, nhắn tin chat chit liên tục, ít khi nào xa nhau quá 3 ngày. Hình ảnh FB cũng cập nhật hình nhau từng ngày. Nhìn bề ngoài tụi mình kg khác gì một cặp đôi và chính bạn bè xung quanh cũng đều nghĩ như vậy.
Tuy nhiên bên trong thì người đó sống nội tâm, tình cảm và dễ tổn thương, khác bề ngoài có phần lạnh lùng khó gần của mình. Những cuộc nói chuyện của hai đứa ngoài cập nhật cho nhau từng việc xảy ra xung quanh còn là những cuộc tâm sự về "anh A đẹp trai", "anh B hay inbox FB", ..... của người đó với kình.
Người đó từng quen một người con trai và đã chia tay lâu rồi. Giờ mình là người thân nhất bên cạnh người đó.
Người đó cũng galant, cũng tốt, cũng luôn bên cạnh mình làm mình kg thể dừng tình cảm lại được. Hàng ngày mình đều dặn bản thân phải dừng lại mà kg thể. Cứ nhớ và lo lắng cho người đó.
Bạn của người đó cũng nói là thấy ở bên mình người đó khác hơn nhiều, nhưng mình biết đó chả có ý nghĩa gì cả.
Biết sẽ chẳng đi đến đâu mà sao mình kg dừng được :(, giây phút nào còn được nắm tay người ta thì cứ trân trọng.
Dừng thì khó, để càng lâu lún càng sâu. Mình phải làm sao đây các chị, các mẹ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn không, cứ sống thật với bản chất của bạn, cứ ngắm nhìn, tự yêu...