Hơn nửa năm trước,khi chia tay người cũ em đã thấy mình cần một thời gian dài nữa mới tiếp tục mở lòng với người khác được.
Nhưng....
Giờ có một người con trai đang rất quý mến em và đã tỏ tình muốn xác định tương lai với em. Vì em cũng quý tính cách và tình cảm chân thành của cậu í nên em nhắn với cậu í rằng hãy cho em thêm thời gian chứ không từ chối. Cậu í bằng tuổi em, đều trẻ tuổi nên em muốn thời gian sẽ làm cho cậu í và cả em trưởng thành lên rồi hẵng yêu và xác định lâu dài.
Có một chuyện xẩy ra khá bất ngờ. Em hay lên mạng nói chuyện với bạn bè cũ đi làm ở xa, có một anh ở gần nhà em trước đây em thần tượng vì học giỏi... Em và anh đó có nói đùa là lúc nào anh ấy chuyển công tác về quê thì em sẽ đợi anh ấy...đi uống nước. Mỗi lần online là anh đó và em cứ đùa là đợi nhau nhé, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch chi anh đó về chơi ở nơi em công tác...nhưng cả hai đều biết những điều ấy khó có thể xẩy ra.
Hôm qua cậu bạn e vào máy tính em, thấy có thông báo tin nhắn ở mục chát. Em không muốn cậu ấy hiểu lầm nên giật máy không cho cậu ấy xem. Nhưng khi em đi ra ngoài một chút thì cậu bạn đã mở lại máy em và đọc toàn bộ tin nhắn lưu trữ trong đó. Cuộc nói chuyện với anh gần nhà và nhiều cuộc nói chuyện của em với người khác cậu ấy đã đọc. Em vào nhà thì thấy cậu í đang mở tin nhắn của em. Và từ đó thái độ của cậu í thay đổi, cậu í về nhà mà không một tin nhắn hay cuộc gọi cho em. Đến tối cậu í có viết nội dung đại loại trên facebook là bị người ta lừa dối.
Trong em chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa cậu ấy điều gì, em nghĩ mình cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu í nên em không nhắn tin, gọi điện cho cậu ấy. Và muốn cho cậu ấy biết cậu vào đọc tin nhắn mà em không cho phép là sai. Đến giờ thì mọi thứ lặng im thật khó chịu.
Em phải làm gì bây giờ? Khi một nửa trong em bảo đừng nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, rồi lại mệt mỏi khổ đau. Còn một nửa vẫn muốn giữ lấy chân thành, giữ lấy những gì đáng quý. Giúp em với ??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thứ...