Hi anh chị,


Em với bạn gái cũng mới yêu được 3 tháng, bọn em đều ở Sài Gòn cả. Bạn gái em (cũng 27 tuổi mụ rồi còn em 28) hay nói em vô tâm không biết quan tâm, em thì luôn cố gắng thay đổi để tốt đẹp hơn. Em và bạn gái đã kiss và cũng động chạm cơ thể, sờ trên lẫn dưới rùi, abc, chắc chỉ thiếu mỗi XXX. Không biết nếu đi đến được đây thì đã là giai đoạn nào rùi ạ?


Rồi mới hôm qua vẫn còn hôn nhau và abc, hôm sau, chỉ vì em nhắn tin theo đánh giá là hời hợt lập tức bạn gái đòi chia tay kêu không hợp từ lâu (cái kiểu không hợp này cứ 2 3 tuần là bạn ý lại kêu 1 lần, toàn em đi dỗ dành rồi lại tiếp tục). Theo anh chị thì bạn gái em có yêu em không ạ?


Em viết sơ bộ vậy nếu thiếu thông tin gì mà anh chị thấy cần để hiểu rõ em sẽ viết thêm ạ.