Em năm nay 25 tuổi và vẫn đang trong tình trạng ế. Nếu một người con gái sống ở thành phố thì tuổi đó là bình thường, nhưng với 1 đứa con gái sống ở quê như em thì đã được liệt vào danh sách báo động đỏ rồi. Mẹ em lúc nào cũng hối thúc chuyện chồng con, nhưng e thì lại chưa có ý nghĩ đó. Thực ra em cũng mới chia tay bạn trai đươc mấy tháng, quên thì cũng đã quên rồi, cũng không còn buồn nhiều nữa, nhưng em vẫn chưa có tâm lý sẵn sàng để nghĩ tới chuyện yêu đương hay kết hôn. Có lần em đọc trên mạng về việc đi lao động nước ngoài, thế là nảy ra ý định đi Nhật Bản, vừa muốn đi đây đó cho biết, phần chính là có thể phụ giúp thêm cho gia đình, vì nhà em cũng chảng phải khá giả gì mấy. Hợp đồng lao động chỉ có 1 năm thôi, nhưng nghĩ tới đây lại bị rơi vào ngõ cụt. Năm nay em đã 25 rồi, 1 năm sau về sẽ là 26, nếu suôn sẻ thì 27 tuổi có thể lấy chồng, không biết là có muộn quá không, nếu không may thì có thể tới 29,30 luôn. E đang rất phân vân, liệu có nên đi không, người ta nói con gái mà quá lứa lỡ thì sẽ rất khó lấy chồng, nhưng em thực sự muốn đi. Ai có thể cho em 1 lời khuyên chân thành được không ạ?