Chào cả nhà, e đã viết rất nhiều bài nhưng cũng chỉ là 1 nội dung thôi, e và a y nhau đã 5 năm, trước lúc mẹ a ấy mất mẹ a muốn hai đứa cưới nhau nhưng vì điều kiện với lại còn trẻ nên gia đình e chưa đồng ý, trong khi đó nhà a ông nội cùng gần mất nên a muốn cưới.a sợ chồng tang Giờ mẹ a mất rồi a không thực hiên được tâm nguyện của mẹ nên a đã nói lời chia tay e,e đau lòng lắm vì e y a quá nhiều và k muốn mất a, vì chúng e đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp a là mối tính đầu của e giờ e phải làm sao để a quay về bên e.e không muốn rời xa a bời những ngày qua khi không a e đã nhận ra thời gian qua e đã y rất trẻ con và hơi ích kỉ, e rất muốn bù đắp lỗi lầm đó muốn ở cạnh a nhưng a đã đẩy e ra, lạnh lùng với e.nhiều lúc có những câu nói làm e tổn thương,e cảm nhận giờ a khác trước rất nhiều trước đây chỉ cần e đau hay ốm là a lo lắng nhưng giờ e bảo e ốm e đau lắm nhưng a vẫn k quan tâm k hỏi thăm e..., a bảo với e rằng a của ngày xưa đã chết rồi, giờ không có a bên cạnh e phải tự lo cho cuộc sống của mình. nhưng e không để ý những điều đó chỉ cần a về bên e, e sẽ sống khác xưa và e cũng mong a hiểu ngay thời điểm hiện tại hai đứa mình chưa thể cưới nhau.
Cả nhà hãy cho e lời khuyên để a trở về bên e, vì hai đứa làm cùng cơ quan ngày nào cũng giáp mặt nhau e chịu không nỗi