Mình 86... tuổi hổ... tuổi cao số... tuổi 2 lần đò...!
Tình yêu đúng là một thứ bùa mê tai hại... mà khi vấp vào nó, mình ngắc ngoải... lần mò k tìm được đường ra...
***82***
Cách đây 5 năm, mình gặp và yêu 82... lúc ấy, 82 là cả cuộc sống của mình, thậm chí, mình còn xù lên với gia đình để bảo vệ tình yêu của mình và mình nghĩ minh làm đúng... Ấy thế mà chỉ vì một lần mình đòi hỏi chuyện gặp gỡ... để đỡ mang cái sự nhớ nhung trong lòng thì 82 quay ra cáu...và đòi chia tay...
Minh sốc... mình tìm cách níu kéo... mình tìm cách lý giải mọi chuyện... nhưng cuối cùng vẫn là chia tay... Mối tình 5 năm của mình kết thúc một cách lãng nhách và vớ vẩn như thế đấy ... Bỏ lại đằng sau bao nhiêu cố gắng ... và cả hi sinh...
Sau đó, vài lần 82 quay lại đề nghị mình làm lại từ đầu nhưng mình k đồng ý... đơn giản vì mình quá thất vọng về con người đó, vì lúc mình cần một bờ vai để tựa... thì 82 bỏ mình ra đi... Vậy đấy, nghe xong câu trả lời của mình thi 82 tuyên bố thẳng là lấy vợ... Mà lấy thật hẳn hoi...
Mình sốc tiếp lần thứ 2...
Và trong một thời gian ngắn, mình sụt mất 4kg... chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến h...
Ý thức được chuyện 82 đã có vợ... và mình cũng cần một cuộc sống mới... Mình giữ mọi tin tức...về công việc và cuộc sống của mình... Không để cho 82 biết...
Vậy mà... cứ thỉnh thoảng, 82 lại gọi đện,, nhắn nhe... hỏi thăm ... mình k chịu nổi..nên đổi số đt...
82 cũng chẳng buôg tha... vẫn nói rằng yêu và nhớ mình... Bất chợt mình thấy sợ... và mình thấy hận.. Đã có lúc trong đầu mình xuất hiện tư tưởng trả thù... để vợ 82 biết hết mọi chuyện.. về nhà mà quản lý nhau... Nhưng mình lại thấy k đáng... Mình nên đối phó thế nào đây...???
***85***
85 là người anh tạm gọi là nối khố của mình... Hai gia đình biết nhau từ lâu... và các cụ ngày xưa thường lôi hai đứa mình ra để gán với nhau... và từ bao h trong lòng mình biết mọi thứ chỉ là một trò đùa ... vô hại...
Thế mà thời gian gần đây, 85 khang khác... chăm chút lo lắng cho mình... quan tâm đến mình từng li từng tý... làm mình cảm động... mình bắt đầu thấy có một chút cảm giác hạnh phúc... ấm áp ... tin cậy... Nhưng cú vấp vừa xong nặng quá khiến mình dễ nghi ngờ mọi thứ.. và nghi ngờ luôn cả niềm hạnh phúc mới đang nhen nhóm trong lòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
À ở đây có cả 81 khỉ, 1 trên cây 1 dưới...
Thăm dò thêm 85 đừng quyết j vội, 86 mới 24t (cả mụ) quá trẻ để phải nghĩ nhiều.
Chị Bẩy có ý kiến j không...???:Drooling:
còn với 85 thì mở lòng cho anh ta chút đi , 85 là tuổi trâu, 86 là hổ, trâu và hổ đều có...
Dư vậy là ý j hả cô :98:
Đây là câu nói của a Nhất cho chuyện 3 người nhể:Laughing: