Xin các anh chị tư vấn trường hợp của em được không :(.


1. Em vs nhỏ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" được ~2 tuần nay rồi, 2 đứa chung trường ĐH, năm 3. Cách đây mấy ngày, thông qua nội gián em biết nhỏ đi làm PG( nhỏ k nói vs em ), em thấy cũng bt, chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, nội gián cũng có báo là cẩn thận chứ có anh trưởng đoàn PG cũng hay nhăm nhe, quan tâm nhỏ. Lúc nghe thì chợt em có cảm giác chi đó, trong đầu nhiều suy nghĩ hiện lên viễn cảnh lung tung chắc anh/ chị cũng biết. Có lẽ em sợ điều gì đó. Em thì cũng theo nhỏ được hơn 1 năm rồi. Có lẽ em sợ ngày nào đó nhỏ lung lay a trưởng đoàn kia. Hiện tại em vs nhỏ cũng hay nt và rủ đi chơi, gặp nhau trên trường cũng nhiều. Tuy nhiên anh chị biết đấy, đời tư vs quan hệ của nhỏ sao em có thể xen vào được, với lại anh trưởng đoàn kia cũng có thể có điều kiện này nọ để để ý tới nhỏ ( lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn, điều kiện hơn). Chính vì thế em mới lập topic này nhờ anh/ chị tư vấn cho em trường hợp này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.


2. À nhỏ còn nói em là thật thà quá, không giống như mấy đứa bạn của nhỏ. Các anh chị nghĩ sao ạ. Em thì cũng không đến nỗi thật thà vậy, nhưng mà đi chơi vs con gái nên thể hiện vậy thôi :D. Thanks again