[Khoảng lặng của tôi] Hà Nội - Tình yêu và nỗi nhớ
Chẳng biết viết gì...chỉ biết rằng, hết ngày thứ 3 mình phải rời Hà Nội vào Huế rồi mới về nhà.
Mình đang sốt nặng. Hơn 2 tuần ở Hà Nội mình gặp được thêm nhiều người bạn mới, tình cảm người dân Hà Nội dành cho mình. Được mọi người chiêu đãi những món ăn ngon. Ngược lại, mình làm rất nhiều món ăn của người Nam, người Hoa mời mọi người
Thật là buồn khi về với miền Nam đầy nắng gió...sẽ rất nhớ Hà Nội, dù tháng 10, rồi bắt đầu từ tháng 12 mình sẽ thường xuyên ra HN nhiều hơn, có thể tháng nào mình cũng phải bay...Mình đã nói với bạn mình rằng: Tháng 8 cậu vào, cậu nhớ mang cho tớ cái năng ngọt ngào của HN đấy...
Hà Nội với mình chỉ có vậy thôi. Đơn giản, yên bình từ cảm nhận của 1 con ở phương Nam
(Đây là 1 góc nhỏ của mình là tình yêu mình dành cho HN, nên bạn nào ko thích thì đừng comment)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1