Em chào các Mẹ, các chị.


Em cũng ghé thăm diễn đàn mình thường xuyên để đọc và tìm hiểu rất nhiều các bài viết trên web mình.


Đây là lần đầu tiên em post bài ạ. Em đang gặp một vấn đề khá tế nhị, em có tìm trên google mà vẫn chưa tìm ra cho mình câu trả lời thích hợp. Em mạn phép hỏi thăm các chị ở trên này cho em được rõ vấn đề của em.


Chuyện là : em năm nay 23 tuổi. Em và bạn trai em yêu nhau cũng khá lâu, tình cảm thì rất tốt, anh ấy thật sự rất quan tâm và yêu thương tin tưởng em,


điều quan trọng là anh ấy rất tôn trọng em, mọi việc em không muốn thì tuyệt đối anh ấy không làm với em. Và anh ấy không đòi hỏi chuyện quan hệ td với em vì em nói em và anh ấy muốn giữ tới ngày đám cưới. Anh cũng rất vui vẻ tán thành ý kiến và tình yêu anh dành cho em vẫn rất tốt đẹp.


Chúng em ở bên nhau lúc chỉ có 2 người, chúng em lớn rồi, tuổi tò mò và muốn khám phá cơ thể, chúng em cho phép nhau được gần gũi và thể hiện mình, thật sự là em cũng cảm thấy chuyện đó cũng bình thường, vì em cũng yêu anh lắm. Chúng em chỉ chạm vào nhau và thể hiện như những bạn trẻ khác, tất nhiên chạm vào vùng nhạy cảm là có. vấn đề em gặp phải ở đây là chúng em khi âu yếm nhau ấy, ban đầu cảm giác của em rất nhiều, em cảm thấy trong người rạo rực rất nhiều, "cô bé" cũng rất hưng phấn và muốn được anh ấy chạm và âu yếm cơ thể em. Khi anh âu yếm vuốt ve em, ban đầu cảm giác trong em rất nhiều, thậm chí cô bé nó cũng khóc rất nhiều nhưng chỉ khoảng gần 10 phút thì trong em hầu như hết sách cảm giác yêu đó nữa, cô bé cũng thế, lúc đó anh ấy có chạm vào đi chăng nữa thì em hầu như không có cảm giác gì thêm. Và chúng em lại dừng lại. Mặc dù xác định là không vượt quá giới hạn, nhưng thật sự nếu tự yên mất cảm giác như thế, em biết rằng sẽ chẳng thể đạt được khoái cảm. (Em chưa bao giờ biết cảm giác lên đỉnh mà ngta hay nói là gì, vì em mới gần gũi ng yêu em vài lần đầu...hì). Thế nên em muốn hỏi các chị ở đây, liệu em có bị gì không ạ, hay phải làm thế nào để giữ cảm giác như lúc đầu, rất rạo rực và phấn khởi. Anh ấy thì không buồn, anh nói chắc do tâm lý em nên anh cũng hiểu cho em, và dừng lại vì em nói anh dừng lại. Không biết sau này em sẽ thế nào, nếu thế em sợ bạn trai mình sẽ buồn vì thực tế em muốn dừng lại. Các mẹ, các chị nào gặp trường hợp này, tư vấn giúp em với.


Còn một vấn đề nho nhỏ nữa, chỉ chạm vào vùng ngoài cô bé, có làm e có cảm giác đạt đỉnh không ạ, em thắc mắc lắm hì! Em cảm ơn ạ !


E Iu cả nhà nhìu lắm !:LoveStruc: