Các chị bảo tôi có nên trả chồng về nhà nội để lão sống với bố mẹ anh em bên đó đến già không? Vợ con đây còn phải nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm từng đồng, thế mà lão coi như không tồn tại vậy.

Hồi mới cưới chồng tôi cũng nói rõ:

“Sau này mình không sống chung với bố mẹ, anh cả sẽ chăm sóc ông bà nên mỗi tháng vợ chồng mình bớt lương ra độ 2, 3 triệu để góp vào cho ông bà thuốc thang, tiêu vặt.

 Bố mẹ chồng có mỗi căn nhà cấp bốn chật chội nên bọn tôi ra ngoài thuê trọ, xác định từ đầu không xin xỏ bên nội. Sinh đứa đầu được 2 tuổi tôi định kế hoạch nhưng lỡ có bầu nên đành phải để đẻ. Mấy năm chăm sóc con chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, không mảnh đất cắm dùi nên giờ cả nhà vẫn phải đi thuê trọ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Mgronline.com

Đến khi đứa nhỏ gửi trẻ được tôi đi làm trở lại. Hai vợ chồng chăm chỉ cày cuốc lại thêm năm ngoái ông bà ngoại bán mảnh vườn con con cũng chia cho con gái 300 triệu. Tôi gom góp với khoản tiết kiệm được nửa tỷ, tính dồn vài năm nữa mua một mảnh đất trong ngõ làm cái nhà để con cái có chỗ chui ra chui vào. Nghĩ cái cảnh đi thuê trọ mệt mỏi lắm rồi, cứ đến tháng là ngốn mất 4 triệu cả điện nước, tiếc đứt ruột.

Có lần tôi bảo chồng:

“Hay mình cứ tìm đất đi rồi vay thêm anh nhỉ”.

Chồng tôi cắt ngang:

“Vay cả mấy trăm ốm tiền lãi, cứ thư thư đã. Em chuyển hết sang tài khoản để anh đi làm cái sổ tiết kiệm, 3 năm cũng lãi kha khá đấy”.

Nghe chồng nói vậy tôi chuyển hết tiền cho anh đi gửi. Ấy vậy mà hôm trước tôi phát hiện lão ấy bắn hết cả 500 triệu sang tài khoản anh trai.

Trong khi đó bên nhà ông bà nội đang làm móng xây nhà, tôi hỏi thì chồng tỉnh bơ:

“Ừ, bác cả định xây nhà 3 tầng nhưng không đủ tiền, anh chuyển 500 để làm cho khang trang chứ 2 tầng thì lụp xụp lắm”.

“Ơ thế cho bác vay có trả lãi không?”

“Vay gì mà vay, anh chị ấy nuôi bố mẹ thì mình đóng góp tiền làm nhà”.

Tôi há miệng, hỏi đi hỏi lại:

“Anh định cả 500 triệu á”.

“Chứ không à, sao hỏi lắm thế”.

 “Trong đấy có cả tiền ông bà ngoại cho em, sao anh tự tiện vậy?”

“Việc này tôi tự quyết được, đừng có lèm bèm”.

Tôi tiếc tiền quá lu loa lên cãi nhau tay đôi luôn:

“Sang đòi lại 300 triệu trả tôi ngay, không thì ra tòa".

"Cô giỏi làm đơn đi. Đối với tôi ruột thịt mới là trên hết, vợ con chỉ xếp sau thôi nhé!"

Lão nói như vậy nghe được không? Có nghĩa là vợ con trong mắt chồng tôi không là cái thá gì hết. Giờ 3 mẹ con phải thuê nhà trọ như cái ổ chuột lão chẳng thèm đoái hoài, có 500 triệu mang hết cho anh trai làm nhà to đẹp để ở. Nghĩ mà cay quá, lần này nhất thì bét tôi cũng phải đòi bằng được tiền mồ hôi nước mẳ về, không thể biếu trắng anh trai chồng vậy được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn M.imdb.com