Tôi sinh ra trong một gia đình mà tuổi thơ chỉ có bố. Ngay khi tôi mới lọt lòng, mẹ đã mất vì tai biến sau sinh. Biết con gái thiệt thòi mồ côi mẹ từ tấm bé, bố yêu thương và chăm sóc cho tôi thay cả phần của mẹ.

Năm 27 tuổi tôi yêu và lấy chồng xa nhà. Bố chẳng những không phản đối mà còn rất ủng hộ mối lương duyên này vì tin tưởng vào con rể và nhà thông gia tốt. Chẳng thế mà lúc đưa tôi về nhà chồng, ông nói với mẹ chồng tôi:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Nhà tôi chỉ có mỗi cục vàng này nhưng nó thiệt thòi không có mẹ từ nhỏ. Nhờ ông bà coi nó như con gái mà chỉ bảo cho. Nếu như cháu hỗn láo, cứ trả về cho tôi dạy lại, đừng làm tổn thương nó tội nghiệp lắm”.

Khi chính thức làm dâu nhà chồng, tôi mới thấy con mắt nhìn người của bố thật đúng. Chồng tôi luôn yêu thương vợ con, còn bố mẹ chồng thì trên cả tuyệt vời khi họ luôn coi tôi như con đẻ trong nhà.

3 năm ở chung với bố mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ và chẳng chút áp lực. Cứ sáng dậy là mẹ chồng đã chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà từ lúc nào. 

“Con đánh răng rửa mặt rồi lên ăn sáng mà đi làm, bát đũa cứ để đó tí mẹ ở nhà dọn. Hai đứa đi làm sớm cho thong thả”.

Ngày vợ chồng tôi xin được việc trên thành phố, cả 2 phải chuyển lên đó thuê trọ, mẹ chồng cứ khóc:

“Vợ chồng trẻ lạ nước lạ cái, đi làm bận rộn cả ngày, con lại đang bụng mang dạ chửa nên sẽ vất vả lắm. Có gì khó khăn cứ gọi về quê cho bố mẹ biết nhé”.

Từ ngày các con sống riêng, cứ 1 tháng 1 lần mẹ chồng gửi xe lên cho bao thứ như gà vịt, thịt bò, thịt lợn, tôm cá rồi các loại rau củ. Dâu gửi tiền về bà nhất định không cầm:

“Bố mẹ ở nhà vẫn ăn uống đề huề, ở đây toàn đồ quê không đáng bao nhiêu. Các con cứ để dành tiền mua sữa cho cháu”.

Vợ chồng tôi cũng tin ông bà nói thật vì họ đều có lương hưu nên vẫn tự chủ được. 5 năm ở xa bố mẹ chồng nhưng không tháng nào chúng tôi không về quê. Khi các con đi, bà lại đùm đúm nhiều đồ ngon bắt cầm theo. 

Lần vừa rồi chồng tôi đi công tác Sài Gòn 5 ngày. Tranh thủ lúc anh đi vắng, tôi cũng xin công ty nghỉ phép 2 ngày để đưa con về quê chơi với ông bà nội.

Khi tôi và con trai vừa về tới cửa nhà, bố mẹ chồng đang ăn cơm trưa trong nhà vội chạy ra mừng rỡ nhưng vẻ mặt có phần hoảng hốt khi thấy dâu bất ngờ về thăm. 

Tôi định bước vào nhà thì bố chồng cản ngay lập tức. Ông ra hiệu cho bà vào dọn mâm cơm trước. Hành động này của ông bà càng khiến tôi khó hiểu và nghi ngờ, vì thế tôi kiên quyết đòi vào bằng được.

Vừa mở cửa gian bếp, nhìn mâm cơm khiến tôi biến sắc. Hóa ra ở nhà bố mẹ chồng chẳng ăn thịt cá đề huề như nói với các con mà chỉ có đĩa rau muống luộc với vài con cá khô. Biết không thể giấu được con dâu, mẹ chồng tôi liền cất lời giải thích:

“Thấy vợ chồng con trên đó còn phải thuê nhà khó khăn nên ông bà không muốn 2 đứa khổ, tích cóp tiền lương hưu hàng tháng, ăn uống tiết kiệm nên để dành cho các con 900 triệu mua chung cư trả góp. Cuối năm đủ số tiền trên là bố mẹ sẽ đưa cho 2 đứa”.

Trước những lời nói thật thà của mẹ chồng mà tôi chỉ biết ôm bà khóc. Đời này là con mà chúng tôi chưa báo hiếu được bố mẹ lại để ông bà phải lo lắng và tằn tiện như này. Chúng tôi bất hiếu quá phải không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet