Từ ngày lấy nhau, chồng tôi đã luôn tỏ thái độ coi thường nhà vợ tất cả cũng chỉ bởi bố mẹ tôi nghèo. Khi chúng tôi mua nhà, ông bà không có tiền cho trong khi nhà nội cho 500 triệu. Anh ấy hằn học bảo:

“Không ai như bố mẹ cô, mang tiếng con gái mua nhà mà không cho nổi 1 đồng. Đúng là không biết đường ăn ở”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

"Mặc dù biết hoàn cảnh của bố mẹ tôi là không có, thế nhưng anh vẫn cùn:

“Không có thì phải đi vay mà cho con. Suốt ngày lấy lý do không có tiền để sống thiếu trách nhiệm”.

Cũng vì thế mà chồng tôi luôn tỏ thái độ với bố mẹ. Một năm anh ấy chỉ về nhà vợ đúng 1 lần là ngày Tết, còn lại những ngày giỗ lễ anh luôn lấy lý do bận không về được chỉ cho vợ con về. Bố mẹ vợ lên chơi là chồng tôi khó chịu lắm.

“Lúc mua nhà cấm thấy mặt, giờ lại cứ làm như nhà mình không bằng”.

Cách đây 5 tháng, bố tôi khoe có dự án làm đường qua mảnh đất sau nhà của ông nên giá đất sẽ lên tiền tỷ. Chồng tôi tụ dưng thay đổi thái độ với ông bà, thường xuyên gọi điện về hỏi han sức khỏe, chủ động đưa vợ về thăm, mua quà cáp, thuốc bổ biếu bố mẹ.

Tháng 8 vừa rồi bố tôi ốm nằm viện nửa tháng, bệnh tình khá nguy kịch cũng may cấp cứu kịp thời mới thoát chết. Vì ông vào viện gấp quá, viện phí lại cao, mẹ với các anh trai tôi chưa xoay kịp tiền thì không ngờ con rể quý hóa lại vui vẻ bảo:

“Thế để con rút tiền lo cho ông. Bố mẹ ốm đau mới nhờ đến con cái, không chăm lúc này thì còn lúc nào nữa”.

Nghe chồng nói thế tôi mừng lắm vì cuối cùng anh cũng biết nghĩ tới nhà vợ. Đến khi bố tôi xuất viện, ông về lập di chúc chia mảnh đất ấy cho 2 anh trai tôi, còn con gái thì cho 100 triệu gọi là tí lộc. Ông bà bảo chúng tôi hiểu cho bố mẹ và tạo điều kiện cho 2 anh vì các anh hoàn cảnh, người đang phải sống nhờ trên đất nhà vợ, người thì đang ở nhà thuê. Tôi có điều kiện hơn lại là phận gái đi lấy chồng nên ông không nhắc tới tên trong di chúc. Chồng tôi thấy vậy liền đập bàn quát:

“Biết ông bà ăn ở thiếu công bằng như thế, tôi không trả viện phí để ông đi sớm luôn cho rồi”.

Anh lập tức quay về thành phố, yêu cầu tôi phải đòi bố mẹ đẻ 60 triệu anh bỏ ra và bắt vợ cắt đứt quan hệ với nhà ngoại. Tôi thật sự quá mệt mỏi vì sự tham lam tính toán của chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết