Tôi ly hôn cách đây 4 năm. Nghĩ đến khoảng thời gian đen tối ấy mà tôi không thể tin được mình đã vượt qua nó như thế nào.
Chồng cũ của tôi là người đàn ông vừa gia trưởng vừa vũ phu. Chỉ cần làm gì trái ý, anh ta có thể xem tôi như cái chăn bông, giẫm đạp thế nào cũng được. Ngày ấy chồng đi làm xa, tôi phải lòng anh hàng xóm bên cạnh. Phụ nữ khi đang bị hắt hủi mà thấy ai giúp đỡ và che chở mình thì động lòng là điều tất nhiên.
Nhưng người ta nói rồi, cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Hôm ấy chồng đi về đột xuất, thấy tôi và người khác đang tay trong tay. Anh ta điên cuồng đánh tôi 1 trận suýt chết rồi ra tòa đòi nuôi con. Tôi ly hôn trong tình thế mình có lỗi nên đành chấp nhận.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Tôi có về nhà chồng cũ để thăm con mấy lần nhưng đều không được gặp. Bà nội thằng bé bảo cả nhà đã chuyển đi chỗ khác nhưng hỏi địa chỉ ở đâu thì bà nhất quyết không nói.
“Chị đã đi theo trai rồi còn về tìm con làm gì. Nó cũng chẳng muốn gặp loại mẹ mất nết đâu”.
Ròng rã mấy năm nay, tôi vẫn chưa biết tung tích con trai ở đâu. Tuần trước là sinh nhật con, tôi mang bánh đến nhà mẹ chồng cũ định nhờ bà chuyển cho cháu. Đến nơi chẳng có ai ở nhà, vừa tủi thân vừa nhớ con, tôi đứng ở ngoài khóc nấc. Thấy vậy bác hàng xóm vẫy tôi bảo:
“Lúc trước nhà nó chuyển đi xa, chẳng ai biết nó đưa thằng bé đến đâu sống nhưng gần tháng nay thì về đây rồi. Tí bác chở sang. Khổ, bác thấy mày thương con nên cũng tội”.
Trên đường đi gặp con, người tôi cứ run lên bần bật. Trong đầu thì có cả tá câu hỏi: đã mấy năm rồi, liệu con có nhớ mình không? Nghe nói chồng cũ của tôi đã tái hôn, người phụ nữ ấy có thương con tôi không?
Rồi chiếc xe cũng dừng lại. Thấy con đang ngồi dưới đất nhặt rau, tôi lao đến ôm chầm lấy thằng bé mà khóc. Còn con dường như chẳng nhận ra mẹ nên liên tục hỏi:
“Cô là ai ạ?”.
Đúng lúc ấy thì chồng cũ của tôi về. Nhìn thấy tôi, anh ta quát ầm lên:
“Cô đến đây làm gì? Bỏ đi mấy năm tưởng thoát rồi, thế mà vẫn mò đến tận đây cơ à?”.
Lúc này tôi mới quay ra nhìn. Rõ ràng là con mình đang ngồi đất mà mẹ kế thằng bé lại ngồi trên chiếc ghế cao, tay bấm điện thoại. Xem ra cô ta nhàn rỗi lắm. Nghĩ con bị hành hạ, tôi nói với chồng cũ:
“Nếu không đến đây sao tôi biết vợ chồng anh đối xử với con thế nào?”.
Nói rồi tôi kéo con đi. Nhưng mọi người biết không, đúng lúc ấy thì con tôi hét lên:
“Không phải, mẹ cháu đang bầu nên cháu nhường ghế cho mẹ. Cô là ai, sao lại đến nhà cháu cãi nhau. Cô đi đi, cháu không muốn gặp cô nữa”.
Làm mẹ mà nghe được những từ ấy thì có xót không mọi người? Nghe con trai nói vậy, chồng cũ kéo tôi ra ngoài khóa cửa lại. Còn tôi thì thơ thẩn ra về không hiểu tại sao con trai lại hắt hủi mình như vậy. Đúng là trước kia tôi đã sai trái khi ngoại tình nhưng cái giá phải trả đắt đến vậy sao? Theo mọi người, tôi có nên nộp đơn giành lại quyền nuôi con từ tay chồng cũ và vợ mới của anh ta không?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1