Vợ chồng tôi chỉ sinh được 2 cô con gái. Thế nhưng 2 con cũng cách nhau tận 18 tuổi. Nguyên nhân vì vợ chồng tôi sinh con đầu lòng xong, chẳng hiểu sao bị tắc không thể có con. Chạy chữa mãi, cuối cùng chúng tôi cũng có thêm 1 mụn con gái.
Hơn 1 năm trước, con gái cả nhà chúng tôi kết hôn. Khi ấy con 28 tuổi, còn con gái nhỏ nhà tôi mới 14 tuổi. Con gái tôi lấy chồng xa nhà 70km mọi người ạ. Lấy chồng xong, vợ chồng con được bố mẹ chồng cho ở riêng luôn. Vợ chồng mới cưới nhau nên kinh tế 2 con còn khó khăn khi chỉ làm việc trong cơ quan nhà nước, mức lương thấp. Chưa kể, con gái tôi còn có bầu luôn sau khi cưới. Nghén ngẩm, con đi làm về cũng mệt mỏi và ít khi về ngoại chơi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Xin nói về vợ chồng tôi 1 chút. Vợ chồng tôi đều làm nông nghiệp. Những lúc nông nhàn, chúng tôi lại quay ra làm màu bãi trồng rau củ quả. Ngoài ra thì vợ chồng tôi chăn nuôi lợn gà, ngan vịt tại nhà. Vì thế, chúng tôi cũng có chút thu nhập song cũng chỉ đủ trang trải chi tiêu cho gia đình và con gái nhỏ ăn học. Ngoài ra, chúng tôi cũng để dành 1 chút tích cóp để phòng thân tuổi già.
Từ ngày con gái lấy chồng, nhà chúng tôi có thêm con. Con rể tôi tuy chỉ là một viên chức bình thường với mức lương 5-6 triệu/tháng nhưng con rất tốt. Con coi nội ngoại 2 bên như nhau. Dù ở xa 1 tháng mới về nhà ngoại chơi 1 lần nhưng lần nào về vợ chồng con cũng mua nhiều quà bánh. Đặc biệt, mỗi lần về quê vợ, thấy nhà cửa có gì hỏng hóc như ti vi hỏng, quạt hỏng, bếp gas hỏng, mái ngói bị dột, vòi nước dò gỉ... là con rể lại xung phong làm chẳng nề hà.
Thường ngày cứ cách 1 ngày con rể hay gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ và em gái vợ. Con cũng hay chia sẻ mọi thứ trong công việc và cuộc sống của 2 vợ chồng với bố mẹ. Điều này khiến chúng tôi thấy con rể rất gần gũi và sống tình cảm. Nhất là mỗi khi biết bố mẹ vợ ốm, con rể tôi đều về thăm và chăm sóc chu đáo. Không có nhiều tiền nhưng con vẫn mua nhiều thuốc bổ cho chúng tôi.
Hôm vừa rồi con rể tôi đi ăn cỗ cưới 1 đồng nghiệp của vợ ở gần nhà tôi. Bởi con gái tôi dạo này ốm nghén quá không thể đi đám cưới được nên con rể phải đi thay. Vì không chắc vào được nhà bố mẹ vợ nên con không báo trước sẽ tới nhà. Với cả con rể bảo muốn để bố mẹ vợ bất ngờ.
Hôm ấy đang đầu giờ chiều, vợ chồng tôi và con gái đang ngủ la liệt mỗi người một góc ngoài phòng khách thì con rể mở cửa vào nhà. Thấy bố mẹ vợ ngủ trưa chỉ bằng 1 chiếc quạt trần và 1 chiếc quạt bàn nhễ nhại mồ hôi thì con rể hỏi tại sao bố mẹ không nằm điều hòa cho mát. Vợ chồng tôi bảo chiếc điều hòa lắp ở phòng ngủ gần chục năm nay thì mấy nay mở hết công suất nên đã bị cháy. Cứ nay khắc phục được bệnh này thì mai tòi bệnh khác và liệt hẳn. Gọi được thợ sửa điều hòa vào nhà xem thì họ cũng lắc đầu. Vì thế cả nhà ra tạm phòng khách nằm.
Ở quê không khí mát mẻ, không cần phải điều hòa cũng không đến nỗi không ngủ được. Mồ hôi mồ kê chỉ nhễ nhại và ngủ không yên giấc buổi trưa và buổi tối 1 lúc thôi. Còn đâu trời vẫn mát. Cứ từ từ rồi mua điều hòa cũng được, không sao hết.
Nghe vậy, con rể tôi cứ trách bố mẹ sao điều hòa hỏng mà không bảo con 1 câu con mua cho bố mẹ dùng. Sao phải sống khổ sở giữa mùa nắng nóng như vậy. Đi làm về cả ngày mệt rồi, đến giấc ngủ trưa và tối cũng không trọn vẹn vì mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nói rồi con rể cứ bắt bố vợ cùng con ra siêu thị mua luôn 1 điều hòa rồi lắp ngay. Nhưng ông nhà tôi nhất quyết không đi, bảo vợ chồng tôi tự có thể lo được. Các con không cần phải bận tâm điều này.
Không lôi kéo được bố vợ ra siêu thị mua điều hòa mới, con rể tôi chạy ra cây ATM ở thị xã rồi rút ngay 25 triệu về ấn vào tay bố mẹ: “Vợ chồng con biếu ông bà để mua chiếc điều hòa mới. Bố mẹ phải nhận thì tụi con mới vui. Hơn nữa ông bà khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất, tụi con mới yên tâm làm việc”.
Thấy con rể hiếu nghĩa như vậy, vợ chồng tôi đành phải nhận nhưng chỉ nhận 10 triệu đồng còn trả lại 15 triệu kia. Nhà tôi nhỏ nên chỉ cần mua điều hòa công suất vừa phải với giá tiền đó là đủ.
Thật chẳng biết giàu nghèo như thế nào nhưng thấy con rể hiếu nghĩa như vậy mà vợ chồng tôi vui lắm. Tôi biết, con gái tôi đã không chọn nhầm chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1