Khi chưa lấy chồng, tôi luôn nghĩ mối quan hệ mẹ chồng con dâu sẽ chẳng mâu thuẫn cao trào như ở trong phim đâu. Bởi phim người ta hư cấu mới xây dựng tình tiết như vậy. Chứ ngoài đời, mẹ chồng – con dâu nào sống biết điều, biết cách cư xử thì sẽ yên ấm cửa nhà thôi.

Vợ chồng tôi sống riêng với nhà chồng nên rất thoải mái. Cứ cuối tuần, 2 đứa lại kéo về nhà bố mẹ ăn cơm. Suốt hơn 1 năm nay, tôi chưa có bất cứ va chạm hay cãi cọ nào với bố mẹ anh.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Mẹ chồng tôi cũng là người quan tâm đến con dâu. Tuy chưa bao giờ mua cho tôi được cái gì nhưng bà hay nhắc nhở chuyện ăn uống, đi lại, thăm khám để sao cho mẹ khỏe, con khỏe. 

“Bầu bí ốm nghén nặng nhọc, con đi làm về mệt quá thì đừng cố, cứ vứt đó bắt chồng làm cho”.

Thấy dâu ốm bà giục:

“Vào nằm nghỉ đi, cứ để đó chiều mẹ sang làm hết cho, không việc gì phải ngại cả. Mẹ cũng từng trải qua những ngày tháng như vậy rồi nên thừa hiểu”.

Nói chung bà sống biết điều nên tôi cũng thấy hài lòng. Khi tôi sinh bà sang nhà chăm 2 tháng mới về. Dù chăm trẻ con không khéo song tính bà sạch sẽ, nhanh nhẹn nên tôi cũng an tâm.

Ngày con sắp tròn 6 tháng tuổi, vì đã đến ngày chuẩn bị đi làm nên tôi muốn ra phố mua vài bộ đồ mới mặc. Bởi thế tôi gọi sang nhờ ông bà nội qua trông cháu cho khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. 

Ban đầu mẹ chồng tôi rất vui vẻ lắm, chưa đầy 20 phút sau bà đã có mặt. Trước khi đi bà còn dặn:

“Con còn nhỏ nên đi sớm về sớm nhé. 2 vợ chồng tranh thủ ra ngoài đổi gió tí rồi về”.

“Vâng ạ, tụi con đi khoảng 2-3 tiếng thôi. Sữa tã cho thằng bé, con đã để sẵn ở kia. Khi nào cho cháu ăn mẹ chỉ cần hâm nóng lại là được”.

Thế mà sau 3 tiếng đi mua sắm về đến nhà, bước vào cửa tôi đã nghe thấy tiếng còn khóc ré lên. Vội vàng chạy vào ôm con thì mẹ chồng nói thẳng vào mặt với thái độ bực dọc nhất:

“Đây trả cho chị cái của nợ này. Con chị ghê gớm hành tôi đến là khổ”.

Nói xong bà xách túi về thẳng. Trước khi đi bà không quên đóng sầm cửa lại. Tôi thực sự sốc trước hành động của mẹ chồng. Bà có thể nói gì cũng được nhưng sao lại gọi cháu nội mới gần 6 tháng tuổi là “của nợ”.

Tôi điên tiết nói với chồng:

“Từ giờ em không bao giờ giao con cho bà trông hộ mà bà cũng đừng hòng động vào con em”.

Chồng tôi phân bua:

“Chắc do bà không quen trông cháu, cháu lại quấy khóc quá nên mệt mỏi và ức chế đấy. Người già mà, kệ bà vài hôm đi là ổn hết”.

Từ giờ trở đi, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ giao con cho mẹ chồng thêm lần nào nữa, thậm chí cấm tuyệt đối tiếp xúc với cháu cho đến khi bà nhận ra là mình sai. Tôi làm vậy có đúng không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.